Find_Me.JPG

FPT.bmp
Tôi quen anh từ khi tôi còn là sinh viên. Anh học Bách Khoa ra trường và làm việc cho công ty lắp ráp ô tô. Là kỹ sư, công việc của anh rất bận rộn nhưng lúc nào anh cũng giành nhiều thời gian cho tình cảm của chúng tôi. Anh là con út trong gia đình có một chị gái và một anh trai vì thế ở nhà anh luôn được bố mẹ, anh chị cưng chiều. Nhưng với tôi thì ngược lại, anh rất thương tôi, ân cần giúp đỡ tôi mọi việc, những lúc tôi cần, anh luôn có mặt bên cạnh, lúc vui cũng như lúc buồn, tôi bảo gì anh cũng chiều theo ý tôi nhiều lúc tôi thấy mình sai bảo anh thật vô lý nhưng anh cũng chẳng giận và luôn làm việc hết mình cho tôi.

Bước sang năm cuối trường Kinh tế, việc học hành của tôi trở nên vất vả hơn, những lúc ấy anh luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Có anh ở bên giúp đỡ, tìm tài liệu cho bài luận văn của tôi được hoàn thiện. Trong ngày bảo vệ khóa luận anh đến cổ vũ động viên tôi và ôm một bó hoa rất đẹp đến tặng tôi. Thật cảm động khi bài luận văn đạt điểm xuất sắc trong đấy có công sức rất lớn của anh.

Ra trường tôi nộp hồ sơ xin việc cho vài công ty trong đó công ty CMT chuyên xuất nhập khẩu các thiết bị y tế là nơi tôi đặt nhiều hy vọng. Niềm tin của tôi đặt hết vào Công ty này vì ao ước bấy lâu của mình.

Một hôm tôi có người bạn đến chơi vào ngày cuối tuần, anh gọi điện cho tôi đúng lúc tôi đang đưa bạn ra bến xe bus nên không mang theo điện thoại và cô bạn cùng phòng đã nghe máy. Anh hỏi “Em à” bạn tôi liền trả lời “Anh Hoàng à, Lan đi đưa bạn ra ngoài một lúc rồi về”, "khi nào về thì Lan sẽ nhắn lại cho anh”, khi về nghe bạn tôi nói vậy, tôi liền gọi điện lại cho anh. Hôm đó anh được nghỉ, anh muốn gọi điện tâm sự và rủ tôi dạo phố vì anh đang gặp chuyện gì đó rất bực mình nhưng khi gọi lại không phải là tôi nghe máy. Khi nhận điện của tôi anh nói chuyện với vẻ giận giữ và còn mắng tôi "sao em đi ra ngoài lại không mang điện thoại, nhỡ có việc gì ai cần thì liên lạc thế nào?", tôi ngạc nhiên vì thái độ của anh nhưng vẫn nói lại nguyên nhân cho anh nghe, tôi và anh tranh cãi nhau sau đó.

Tôi giận lắm vì từ trước tới giờ anh chưa nói nặng lời với tôi mà nay anh lại nói với tôi như thế. Giận anh luôn, bực luôn cả với điện thoại, tôi liền cầm lấy máy điện thoại và nghịch rồi cài đặt luôn Divert calls từ máy của tôi sang máy của một người bạn tên Quỳnh sống cùng phòng với tôi. Thời gian này tôi ở nhà và đợi Công ty CTM gọi phỏng vấn lần 2 nhưng tôi đợi mãi đến gần hết tuần rồi mà chẳng thấy ai gọi điện cho mình. Mọi lần sao có nhiều điện thoại đến thế nhưng nay tuyệt nhiên lại không có cuộc nào gọi cho tôi mà chỉ thấy những tin nhắn đến với tôi thôi. Sốt ruột gọi điện thoại lại cho công ty CTM nhưng họ trả lời "chúng tôi đã phỏng vấn xong hết rồi, và thông báo trước đó". Tôi thất vọng quá vì hy vọng bấy lâu nay đều bị sụp đổ nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại không nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn. Ngồi suy nghĩ mãi: "Chẳng nhẽ hồ sơ và bài phỏng vấn vòng một của tôi lại không được chú ý ư". Mà lâu nay tôi cũng chẳng gọi đi nhiều sao điện thoại của tôi lại hết nhiều tiền thế nhỉ. Tôi đem chuyện này kể với Quỳnh người bạn mà tôi đã Dirvet calls sang, điều ngạc nhiên ở Quỳnh là mấy hôm nay sao có nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến cô, cô cũng nói với tôi về điều đó. Quỳnh cũng thấy có một công ty họ tự giới thiệu là CTM gọi cho mình để đi phỏng vấn và bất ngờ hơn là Hoàng đã gọi nhiều lần gọi cho cô và nói "em à" rồi nhiều câu xin lỗi không để cho Quỳnh nói gì cả. Lúc này tôi mới vỡ lẽ và nhớ ra được là khi giận dỗi với Hoàng tôi mới đặt Divert calls mọi cuộc gọi đến sang số máy điện thoại của Quỳnh. Thế là công việc của tôi ao ước bấy lâu nay với với hy vọng đã không thành. May sao Hoàng rất yêu và luôn nhường nhịn tôi, anh cũng đã xin lỗi và chúng tôi lại làm lành với nhau.

Giờ tôi cũng tìm cho mình được một công việc như ý tại công ty kinh doanh về đồ chơi cho trẻ em. Tuy ước mơ của tôi không thành hiện thực nhưng công việc này phù hợp cho cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi với anh gây dựng được một cuộc sống cho mình. Thỉnh thoảng tôi và anh lại lôi chuyện Divert calls của tôi ngày trước ra rồi lại cười với nhau.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc gửi" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.