Ảnh minh họa

Thứ 7 tuần trước tôi đi đám cưới một người họ hàng, đang lơ ngơ thì nghe thấy tiếng gọi của ông anh họ. Qua màn chào hỏi, anh ghé tai tôi hỏi nhỏ: Này, mấy hôm trước, em có nhắn tin vào máy điện thoại của anh không? Tôi còn chưa hiểu có chuyện gì, anh đã lôi tôi ra một góc và mở cho tôi xem một tin nhắn trong máy điện thoại của anh với nội dung: “Anh yêu! Lâu rồi không gặp anh.  Hôm nào rỗi, anh lại gọi cho em nhé!”.

Với vẻ mặt rất nghiêm trọng, anh nhăn nhó: Anh đang chết dở vì cái tin này đây em ạ. Cách đây vài hôm, khoảng 10h tối, anh chị đang chuẩn bị đi ngủ thì máy điện thoại của anh báo có tin nhắn. Bình thường, khi máy điện thoại của anh có tin nhắn chị vẫn mở ra xem. Vì  không có mối quan hệ nào khuất tất nên chẳng bao giờ anh bận tâm. Hôm nay, khi đọc tin nhắn xong, mặt chị sầm xuống, quăng bịch cái điện thoại xuống giường, làm ầm lên kêu anh là bồ bịch, là lừa dối. Cả buổi tối chị tra khảo anh tin nhắn này là của đứa nào? Quan hệ với nó ra sao? Nó tên gì? Làm gì? ở đâu? Thực tình, anh cũng chẳng biết tin nhắn này của ai, cũng có thể do người nào đó nhắn nhầm nhưng cũng có thể do ai đó cố tình trêu anh. Nhưng giải thích thế nào chị cũng không nghe, càng giải thích thì chị càng khóc thút thít.

Thế rồi, ngày nào chị cũng mang tin nhắn này ra dày vò anh, ngoài việc đấy ra thì cả ngày chị không nói với anh câu nào. Một, hai ngày đầu thì anh còn thấy bình thường, nhưng sang đến ngày thứ ba thì anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không khí trong gia đình nặng nề, anh đã làm hết cách mà chị cũng vẫn không tin.

Kể xong, anh như trút được nỗi oan ức và bực dọc trong người mà mấy ngày hôm nay anh phải gánh chịu. Anh nhìn tôi như cầu cứu, có cách nào cứu anh không em?

Sau khi đã thống nhất, hôm sau tôi đến nhà anh. Vừa nhìn thấy anh chị ở sân, tôi đã nói to: Thế nào? hôm nọ ông anh có nhận được tin nhắn của em không? Như chết đuối vớ được cọc, ông anh tôi hỏi ngay: Ơ, thế cô hôm nọ nhắn tin trêu anh đấy à? Thế mà chị cô làm khổ anh mấy ngày hôm nay đấy. Lúc ấy, chị tôi đứng bên cạnh nhìn tôi một cách nghi ngờ: Cô nhắn tin như thế nào? Do đã được đọc tin nhắn trước nên tôi đọc không sai một từ nào. Lúc ấy, chị tôi mặt mới tươi tỉnh và liếc nhìn anh tôi một cách rất tình tứ.

Không biết tin nhắn ông anh tôi nhận được là vô tình hay cố ý nhưng ông anh tôi đã bị một phen dở khóc dở cười. Còn tôi đã trở thành một “siêu lừa” bất đắc dĩ.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.