![]() |
| Ảnh minh họa |

Một hôm, Linh có tiết Giáo dục Thể chất vào lúc 3h30 chiều. Linh dậy trước giờ chuông điện thoại réo rồi theo quán tính, việc đầu tiên khi còn đang mắt nhắm mắt mở là quờ quạng, lần mò tìm kiếm điện thoại. Không thấy. Đâu rồi???. Linh bật dậy hốt hoảng tìm quanh nhưng... chẳng thấy đâu, chú “dế xịn” của Linh đã “nhảy” đi đâu mất. Cô không tài nào tìm được “chú” nữa.
Gần đến giờ học rồi Linh vẫn ngồi bần thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nói với mấy bạn cùng lớp: Linh chẳng biết có mất hay không nữa, Linh gọi thử 2 sim nhưng chẳng thấy trả lời...
Sau đó Linh mới biết ở ký túc xá mấy hôm trước có phòng ngủ trưa quên không đóng cửa nên bị trộm mất điện thoại. Thế thì đúng rồi, phòng Linh có bạn đi học lúc 12h, bạn ấy quên không đóng cửa. Linh nằm giường tầng 1, gần cửa ra vào, điện thoại Linh đặt ngay đầu giường thì có khác nào “mang dế đặt miệng cọp”???...
Ôi, Linh cảm thấy có gì đó sụp đổ trong cô. Chiếc điện thoại là tài sản cá nhân lớn nhất từ trước đến cô có; lại là phần thưởng của bố mẹ dành cho khi tin báo cô đỗ vào đại học. Sao lại không tiếc của cho được? Nhưng nỗi thất vọng còn hơn thế.
Nơi cô ở là dành cho sinh viên, toàn những trí thức tương lai, thế mà mất trộm, mất cắp đầy rẫy. Cô lại nhớ về quê nhà, nơi có cả người lao động, chạy chợ và cán bộ viên chức. Ở đó, thật yên bình, chẳng hề xảy ra điều tiếng cãi cọ, mất trộm…
Thanh Mai
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết. Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
