nhacso.jpg?width=0&s=_vSnTJig_sG0JcG3igYLWw)
.

Em vào lớp muộn, chọn chỗ ngồi ngay cạnh tôi và chủ động làm quen trước. Em không xinh nhưng trông rất tươi và có dáng nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần.
Em đã nói với tôi rằng mình mới ra trường nhưng muốn học luôn rồi sau sẽ xin việc. Kết thúc buổi học đầu tiên tôi và em đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ.
Hai buổi học tiếp em đều đến muộn và luôn chủ động tìm chỗ ngồi cạnh tôi. Tôi cũng thấy vui khi trò chuyện hay thảo luận bài tập nhóm cùng em.
Và hôm ấy là buổi học thứ 4, em đến muộn gần nửa giờ và như thường lệ em đến ngồi cạnh tôi. Khoảng 15 phút sau, em nói rằng mình đã quên không sạc pin mà đang cần nói chuyện gấp với bạn. Em mở lời mượn máy di động của tôi để 'xin một cuộc". Không một chút lưỡng lự tôi đưa chiếc di động của mình cho em. Nói được vài câu, em ra hiệu bảo tôi mang máy ra ngoài nghe để tránh làm phiền mọi người đang học trong lớp.
Đợi khoảng 15 vẫn chưa thấy em quay lại lớp nhưng nhìn túi sách và cuốn sổ ghi chép của em vẫn đang mở đặt trên bàn nên tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng đến khi buổi học gần kết thúc cũng không thấy em đâu, tôi đâm lo lắng và chạy thử ra ngoài xem em có đó không. Cả hành lang dài của dãy nhà lặng vắng chỉ nghe tiếng giảng bài đều đều của thầy dạy cùng ánh đèn sáng le lói hắn ra từ lớp học mà không thấy bóng dáng em đâu cả.
Lúc này tôi đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó vừa xảy ra. Hỏi một vài người bạn cùng lớp ngồi quanh xem có ai biết em không nhưng tất cả những gì thu được chỉ là những cái lắc đầu. Tôi lục tìm đồ trong túi để lại của em chỉ toàn là những tờ giấy lộn, hỏi thầy giáo về danh sách địa chỉ những học viên của lớp thì không có một người nào tên như em học lớp này.
Từ đó đến nay tôi chưa thấy em xuất hiện ở lớp học thêm một lần nào. Mất chiếc di động một cách lãng xẹt như vậy cũng "đau" nhưng thấy thật tiếc cho một người con gái dễ mến như em.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.