Các lính cứu hỏa Mỹ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện một chiếc máy bay nhỏ bị chìm dưới đáy một hồ nước ở tiểu bang Bắc Carolina hồi đầu tháng này. Cho tới nay, nhà chức trách vẫn không rõ tại sao chiếc máy bay lại xuất hiện ở đó.

{keywords}
Các bức ảnh định vị vật dưới nước bằng siêu âm đã hé lộ một chiếc máy bay nhỏ bị chìm dưới đáy hồ Norman ở tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Giới truyền thông địa phương đưa tin, lính cứu hỏa đã khám phá ra sự tồn tại của chiếc máy bay cỡ nhỏ dưới đáy hồ Norman ở tiểu bang Bắc Carolina nhờ các bức ảnh định vị vật dưới nước bằng siêu âm. Họ đã chuyển thông tin về vật thể bị chìm, kể cả số hiệu ở đuôi máy bay cho Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Theo hãng thông tấn ABC, FAA hiện đang kiểm tra các hồ sơ của họ. Trong khi đó, dư luận bắt đầu đưa ra nhiều giả thiết về nguồn gốc của chiếc máy bay bí ẩn.

Một phụ nữ địa phương sau khi hay tin trên kênh WSOCTV đã lên tiếng tuyên bố, đó là chiếc máy bay "bị mất tích" của bà cách đây 3 thập niên. Người phụ nữ có tên Barbara Anderson ở thị trấn Cornelius ven hồ, cho hay: "Chúng tôi đã tốn hàng ngàn đô la để tìm kiếm y phương tiện đó".

Bà Anderson kể, chiếc máy bay của bà đã biến mất dưới mặt nước hồ Norman khi những người thuê máy bay tập lái trên mặt nước và phạm phải một sai lầm trong lúc lơ đãng. Các phi công sống sót, nhưng chiếc máy bay đã bị chìm xuống hồ. Khi bà Anderson tới được khu vực xảy ra tai nạn, xác máy bay đã bị dịch chuyển ra nơi khác nên bà và những người khác không thể tìm thấy nó bằng các phương tiện cứu hộ sẵn có lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, một cư dân ở thành phố Lincolnton lại đưa ra giả thiết khác về chiếc máy bay bí ẩn. Carroll Lineberger, người từng được cha là phi công cho bay đây đó cùng ông cách đây 35 năm, nhận định, máy bay thuộc sở hữu của một người đàn ông có tên là John Gibson.

"Có lẽ 2 tuần sau khi chúng tôi được bay trên chiếc phi cơ ấy, cha nói với tôi rằng nó đã bị chìm", ông Lineberger nhớ lại.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)