ictnews

Tôi khó khăn trong đường sinh đẻ. Khi con gái đầu lòng được hơn 12 tuổi tôi vẫn chưa thể sinh tiếp cháu thứ 2. Nhiều đêm tôi nằm thở dài buồn cho số phận và cầu mong đừng có chuyện buồn xảy ra với gia đình mình. Thuốc thang chạy chữa mãi, cuối cùng trời phật cũng thương tình và cho tôi sinh được một cậu quý tử.

Khỏi nói nỗi vui mừng khôn xiết của tôi khi có được cậu ấm.Tôi quên hết mọi chuyện trên đời, đi đâu, làm gì tôi cũng muốn chạy nhanh về nhà để được bế ẵm, nựng cậu con trai yêu quý. Và dường như tôi quên mất nghĩa vụ làm vợ từ khi có bầu đứa con thứ 2. Ban đầu, chồng tôi cũng e dè vì sợ tôi khó khăn, mệt nhọc. Từ khi tôi có bầu, vợ chồng tôi thống nhất ngủ riêng. Đến nay con tôi đã được 1 tuổi, vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng. Mải chăm sóc con cái, tôi cũng không để ý đến chuyện sinh hoạt vợ chồng. Tôi cũng không hề băn khoăn sao chồng tôi không đòi hỏi chuyện đó.

Cho đến một buổi tối, liên hoan ở cơ quan xong, trở về nhà trong chếnh choáng hơi men, tự nhiên tôi khao khát được gần chồng. Nhưng đợi mãi anh vẫn không về. Tôi nảy ra ý định muốn thử chồng một chuyến xem sao. Tôi lấy một chiếc sim điện thoại trả trước lắp vào máy và gọi cho chồng tôi. Khi nghe tiếng trả lời của chồng, tôi tuyệt nhiên không nói gì chỉ cười khúc khích. Chồng tôi liền mở giọng ngọt ngào: “Em ơi! Sao em không trả lời anh, em có biết là anh đang cô đơn. Vợ anh đang bỏ rơi anh không”.

Nghe câu nói của chồng, tự nhiên tôi thấy nổi da gà và quyết định sẽ thử chồng mình xem sao. Cũng với chiếc sim đó, tôi không gọi điện nữa mà thỉnh thoảng nhắn tin khêu gợi chuyện “ấy”. Ngay lập tức, tôi nhận được những lời lẽ nồng nàn mời gọi chuyện chăn gối.

Chao ôi! Trên máy điện thoại mà anh ấy có thể nói những lời lẽ đó để thoả mãn bản năng đàn ông thì không biết thực tại sẽ ra sao nữa. Tôi liền khéo léo điều tra máy di động và tin nhắn trên máy điện thoại của chồng mình thì biết được chồng tôi đang dan díu với một người đàn bà goá chồng.

Tôi đau đớn nhận ra rằng, dù có đầy đủ con gái, con trai nhưng làm vợ mà thiếu quan tâm chồng thì hạnh phúc gia đình cũng khó lòng bền vững. Tôi không biết nên cám ơn hay trách móc chiếc sim điện thoại đã cho tôi biết sự thật đau lòng này. Khi biết rõ sai lầm của mình, biết rõ sự thật này, lòng tôi đang rối như tơ vò chưa biết cách tháo gỡ.