Ngày 10/6, Đại úy Phạm Quang Thái - Trung đoàn CSCĐ Thủ đô thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công An đang chuẩn bị đi tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì nhận tin báo từ quê nhà, bố anh - ông Phạm Bá Thúy (58 tuổi, quê Thái Bình) đột ngột qua đời.

{keywords}
Đại úy Phạm quang Thái thắp hương bái vọng bố tại nơi đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid 19.

Dù rất mong muốn được về quê chịu tang bố nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang ở thời kỳ cao điểm, Đại úy Thái đành nén đau thương, ở lại chốt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. 

Chia sẻ với nỗi đau mất mát, được sự đồng thuận từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã giúp Đại úy Thái lập bàn thờ vọng ngay chốt kiểm soát để anh và đồng đội bái vọng.

Trước đó, Đại úy Phạm Quang Thái được điều động về Bắc Ninh tham gia tuyến đầu chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt cách ly ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) từ ngày 28/5.

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sỹ lực lượng CSCĐ được tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid 19, câu chuyện của Đại úy Thái lan tỏa mạnh mẽ thông điệp cao cả về sự hy sinh của người chiến sỹ CAND nơi tuyến đầu chống dịch, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Phạm Hải 

300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19

300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19

Sáng 17/5, gần ba trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống COVID-19.