Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1993, quê Mỹ Hào, Hưng Yên) mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, khoảng giữa năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Lê Công T. (SN 1986) quen biết và nảy sinh tình cảm với bị cáo Loan. Quá trình yêu đương, hai người đã nhiều lần “mặn nồng” với nhau.

Đến cuối năm 2017, Loan quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Vương Văn V. (SN 1990). Thời điểm đó, bị cáo cùng lúc duy trì tình cảm với cả hai người đàn ông.

Năm 2020, Loan và anh V. đăng ký kết hôn. Hai người đi khám rồi sau đó làm thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Cùng thời gian đó, Loan cần tiền chi tiêu và đầu tư tiền ảo bitcoin. Chị ta giấu việc đã kết hôn với anh V. rồi gọi điện cho anh T. thông báo mình đã mang thai đứa con của anh T.

401031020-692908992796952-3935880474467310349-n-1.png
Bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Loan nói với người tình rằng, do Covid-19 nên không thể gặp nhau, hơn nữa bố bị cáo không đồng ý nên hai người không thể làm đám cưới. Cáo buộc cho rằng, bị cáo làm vậy nhằm mục đích để anh T. phải có trách nhiệm chu cấp tiền cho chị ta.

Ngày 28/2/2021, bị cáo sinh con, làm giấy khai sinh theo họ Vương của chồng. Loan đã làm giả thêm một giấy khai sinh, để em bé mang họ của anh T. và gửi cho anh này Zalo cho anh này.

Do con của Loan thường xuyên ốm đau, mắc nhiều loại bệnh nên chị ta nhiều lần đưa con đến Bệnh viện Nhi trung ương để khám, chữa bệnh. Ngày 12/1/2022, Loan mang con tới nhà anh T. ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nói dối gia đình anh đây là con cháu của họ. Loan cũng thông báo tình hình bệnh tật của cháu bé và nói cần rất nhiều tiền để chữa trị, thuốc men cho con.

Sau đó, Loan đưa con về và nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho anh T. và người thân của anh thông báo tình hình bệnh tật của con, yêu cầu họ chuyển tiền để chị ta chữa trị cho em bé.

Loan nói rằng, vì Covid -19 nên gia đình anh T. không được tới bệnh viện thăm cháu bé nhưng có thể chuyển tiền qua tài khoản cho chị ta. Bị cáo thậm chí đã làm giả các giấy thu tiền của Bệnh viện Nhi rồi gửi qua Zalo cho người thân của anh T.

Vì tin lời bị cáo, anh T. và người thân của anh đã nhiều lần chuyển tiền cho Loan, tổng số hơn 2,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Loan bỏ số điện thoại, hủy nick Zalo để anh T. và gia đình anh không liên lạc được.

Sau khi điều tra, biết được mình đã bị trúng chiêu lừa tình, tháng 6/2022, anh T. đã  trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại tòa, bị cáo khai đã dùng tiền lừa đảo được để đầu tư Bitcoin. Về phần mình, anh T. cho rằng, mức án 12- 13 năm tù mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo là quá nhẹ. Anh đề nghị HĐXX tuyên phạt kẻ lừa tình án tù chung thân.

Theo trình bày của anh T., vì tin lời bị cáo, anh từng đến Bệnh viện Nhi những mong được gặp con trai mà không hề hay biết mình bị lừa dối. Khi đó, Loan nói rằng cháu bé đang mổ thận, không gặp được…

Ngoài hình phạt tù dành cho bị cáo, HĐXX cũng buộc Loan phải hoàn trả hơn 2,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt của anh T. và gia đình anh.