- Trưa hôm nay, ngày 23/10, chàng trai 90cm với đôi nạng gỗ đã leo lên đến độ cao 2.200 m trước khi tới đỉnh "phiến đá khổng lồ chênh vênh".

Đỉnh Phan xi păng có độ cao 3.142m. Vào lúc12h ngày 23/10, sau hơn 1 ngày đoàn bắt đầu cung đường leo núi, Sơn Lâm đã đi được tới độ cao 2.200m so với mặt nước biển. Anh cho biết "Đường đi khó khăn ngoài sức tưởng tượng".

Điều này có lẽ cũng đã nằm trong dự liệu của Giám đốc 28 tuổi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Toả Sáng. Trong bài phỏng vấn trước khi lên đường với VietNamNet, Sơn Lâm đã nhận định, dù những bức ảnh chụp về cho thấy đường đi có vẻ không quá nguy hiểm, nhưng tình hình thực tế sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Sơn Lâm đã leo được 2.200m cao độ so với mặt nước biển

Theo nhận định, tốc độ leo núi của đoàn như vậy là khá nhanh so với sự kiến dù chặng đường sắp tới có lẽ sẽ còn vất vả hơn với độ cao tăng dần. Nhận điện thoại của phóng viên trong hơi thở gấp, tại chặng nghỉ, Sơn Lâm tỏ ra vẫn vững vàng và quyết tâm chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Vân Sam