Tờ Nine News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 8/4 khi một người đàn ông (44 tuổi) dùng giáo đi xiên cá ở hồ nước tại khu Archer Point thuộc bang Queensland, Australia. 

“Con vật đã cắn nạn nhân 3 lần và kéo xuống đáy hồ. Ông ấy đã cố gắng thoát nạn bằng cách chọc ngón tay vào mắt cá sấu nhiều lần trước khi thoát được và bơi vào bờ”, ông Valerie Noble, thuộc Dịch vụ cấp cứu Queensland cho hay.

Nạn nhân bị thương ở đầu, bụng và chân, sau đó được máy bay chuyển tới bệnh viện Cairns. Hiện tình hình bệnh nhân đã ổn định và có tinh thần tốt.

“Ông ấy cực kỳ may mắn, bởi không nhiều người có thể sống sót để kể lại câu chuyện như vậy”, ông Noble nói.

Người phát ngôn của Bộ Khoa học và môi trường Queensland nói với news.com.au rằng, vụ việc sẽ được các quan chức quản lý động vật hoang dã điều tra. Họ sẽ tìm hiểu xem con cá sấu còn ở trong khu vực hay không.

"Thông tin cung cấp cho thấy người đàn ông đã bị thương nặng. Archer Point được gọi là vùng đất của cá sấu. Hãy nhớ rằng, bạn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình ở đây”, người phát ngôn nhấn mạnh.