Bạn chỉ có thể tiếp tục cuộc sống chung này nếu như chồng bạn hiểu ra rằng anh ấy đã có lỗi với bạn.

Cưới nhau đã được 3 năm, tôi vẫn tin rằng đời sống tình dục của tôi và chồng rất tuyệt vời cho đến khi tôi phát hiện ra là anh ấy đã đi “ăn bánh trả tiền” trong các chuyến công tác xa nhà. Anh ấy nói với tôi rằng “chuyện đó” với tôi ngày càng buồn tẻ và vì thế anh ấy mới tìm đến với các cô gái kia. Anh bảo rằng đó là cách anh chọn để không có quan hệ quá sâu nặng với ai và phải chia tay với tôi. Đến giờ tôi vẫn còn sốc vì thú nhận của anh ấy. Tôi yêu anh ấy và không muốn ly dị. Tôi có lỗi trong sai lầm của anh ấy hay sao?

Hoài Thanh - thanhhoai1989@gmail.com

 {keywords}

Tất nhiên là bạn chẳng có lỗi gì cả. Có thể là chồng bạn tự cảm thấy có lỗi và anh ta tìm cách trút phần lỗi đó sang bạn mà thôi. "Ăn bánh trả tiền" thì sẽ không phản bội vợ về tinh thần cũng chỉ là một cách bao biện mà thôi.

Tôi phải làm gì đây? Chấp nhận hay là từ bỏ?

Chấp nhận hay từ bỏ là lựa chọn của mỗi người vợ trong trường hợp này mà không ai khuyên ai được. Bạn nói vẫn yêu anh ấy và không muốn ly dị. Vậy thì đừng ngồi yên và để anh ấy phá vỡ cuộc hôn nhân của các bạn. Nhưng chắc chắc là bạn chỉ có thể tiếp tục cuộc sống chung này nếu như chồng bạn hiểu ra rằng anh ấy đã có lỗi với bạn. Thay vì giải quyết các vấn đề trong “chuyện đó” giữa hai vợ chồng thì anh ấy tìm cách thỏa mãn bản năng ích kỷ của mình bằng một hành động xúc phạm đến vợ mình và hơn nữa là hạ thấp bản thân.

Hãy thử nói chuyện với anh ấy để hiểu rõ với anh ấy “buồn tẻ” trong “chuyện đó” là như thế nào? Anh ấy thật sự muốn như thế nào. Một cuộc nói chuyện cởi mở sẽ giúp đời sống riêng của các bạn phong phú và tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp chồng bạn phải có trách nhiệm và cố gắng thay đổi chính mình cùng với bạn.

Hạnh Dung

(Theo PNO)