{keywords}
 

Công an thành phố Zouping, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc cho hay, bé gái trên đã qua đời trong bệnh viện khoảng 7h tối ngày 3/8 sau khi nhập viện với các vết bầm tím nghiêm trọng.

Người mẹ đã bị bắt một ngày sau đó và cuộc điều tra đang diễn ra, công an Trung Quốc cho biết.

Theo báo Tin tức buổi tối Qilu, người mẹ dùng một thanh sắt đánh đứa trẻ vì thấy con ăn trưa chậm chạp. Bà mẹ đã cảnh báo con sẽ bị ăn đòn nếu tiếp tục ăn chậm. Sau vài lần dọa nạt, bà mẹ trên yêu cầu chồng rời khỏi phòng.

"Tôi không dám cản cô ấy. Vợ tôi từng đánh cả tôi khi tôi cố gắng ngăn cô ấy đánh con", ông bố cho hay.

Người đàn ông này cho biết, khi quay lại phòng, trên người con gái ông đầy các vết thương và thâm tím. Ông này cố đưa con tới viện nhưng bị vợ ngăn lại.

Tình trạng đứa trẻ ngày càng xấu đi và người bố cuối cùng cũng đưa con vào viện lúc 5h chiều. Dù được chữa trị, song bé gái đã qua đời hai giờ sau đó.

Tang lễ của bé được tổ chức hồi đầu tuần này, Sohu đưa tin.

Lê Nguyễn