Sau hơn một năm, ngôi nhà vườn của vợ chồng chị Dương Tưởng ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã ngập sắc hoa, phủ xanh cây trái, đẹp như một “resort thu nhỏ”.

Khu vườn rộng 720m2 được anh chị xây dựng từ tháng 8/2020 và hoàn thiện sau 3 tháng. Từ khi có khu vườn, anh chị không cần đi du lịch đâu xa mà vẫn có nơi để nghỉ ngơi, thư giãn.

“Gia đình mình vốn ở một căn chung cư trong nội thị để phù hợp cho công việc và việc học của các con. Mình có một bé học lớp 7, một bé học lớp 2. Ở chung cư nên các con không có quá nhiều không gian vui chơi, khám phá, trong khi đó, do công việc bận nên mình không đưa con đi du lịch nhiều được”, chị Tưởng chia sẻ.

Mong muốn cả gia đình có không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên hơn, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng chị Tưởng đã "tậu" mảnh vườn rộng để tặng vợ con. Anh cũng muốn chị có nơi để theo đuổi đam mê trồng hoa, làm vườn, tự tạo "công viên tại gia".

{keywords}

Trên khu đất, anh chị xây ngôi nhà 50m2, vừa đủ cho các sinh hoạt của gia đình khi về nghỉ ngơi hàng tuần

{keywords}

Chủ yếu diện tích được dành để làm khu trồng hoa, vườn rau, hồ cá Koi, ao súng…

Ban đầu, do không có nhiều thời gian, vợ chồng chị Tưởng thường chỉ đưa con về nhà vườn vào cuối tuần hay lễ, Tết. Không ở vườn thường xuyên, chị Tưởng chủ yếu chọn các loại rau dễ trồng, dễ chăm như rau thơm, rau cải, bắp ngô, cà tím…

Anh chị cũng lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, có chế độ hẹn giờ để cung cấp đủ nước tưới tiêu cho khu vườn mà lại tiết kiệm thời gian và công sức chăm sóc. Nhờ thế mà khu vườn luôn xanh tốt, tràn ngập rau trái.

{keywords}

Góc trồng rau xanh gọn gàng, sạch đẹp của chị Tưởng

{keywords}

Hoa khoe sắc khắp khu vườn

Hồ cá Koi hiện có khoảng 60 con với 5 loại, được lắp đặt bộ lọc chất lượng để đảm bảo nguồn nước luôn sạch, giúp cá sinh trưởng khỏe mạnh hơn

{keywords}

Khu vực hồ cá vừa tạo cảnh quan ấn tượng vừa điều hòa khí hậu cho ngôi nhà

“Ông xã mình là kỹ sư xây dựng nên việc thiết kế tổng thể nhà, vườn do anh chủ trì. Mình chịu trách nhiệm phủ xanh, làm đẹp khu vườn”, chị Tưởng tâm sự.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, anh chị đưa con về nhà vườn sinh sống. Đây trở thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả gia đình trong suốt 3 tháng giãn cách.

“Ở đây, các bé được khám phá thiên nhiên, vui chơi thỏa thích, có nhiều kỉ niệm. Khu vườn như công viên thu nhỏ với các con. Thỉnh thoảng, các con có thể tắm, đùa nghịch dưới hồ. Bạn bé hay nói ở đây thích như đi du lịch”, chị Tưởng cho biết.

{keywords}

Hai con của chị Tưởng thích thú vui chơi trong vườn nhà

{keywords}

Khu vườn bội thu rau xanh, trái cây nên trong thời gian giãn cách, anh chị không lo đi chợ, siêu thị

{keywords}

Có nhiều thời gian hơn ở nhà vườn, chị Tưởng tỉ mỉ cải tạo, chăm sóc từng góc cho khu vườn

{keywords}

Chị chia vườn thành nhiều ô nhỏ, vừa làm lối đi, vừa phân tách không gian để trồng nhiều loại rau trái khác nhau

{keywords}

Mỗi góc trong khu vườn đều là không gian "check-in" lý tưởng

{keywords}

Chị Tưởng cũng thường xuyên trổ tài làm món ngon để ông xã và các con vừa được chơi vui, vừa được thưởng thức đặc sản

{keywords}

Cuộc sống của gia đình nhỏ những ngày ở vườn thích thú không kém gì đi du lịch xa

Linh Trang (Ảnh:NVCC)