- Mọi công tác chuẩn bị cho trận “thư hùng” giữa chủ nhà Việt Nam và 4 nhà vô địch đến từ Canada, Pháp, Ý và Trung Quốc trong cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế DIFC 2012 đã được sẵn sáng chờ giờ “G” khai hỏa…

TIN BÀI KHÁc

Sáng nay (27/4), tại bùng binh trục giao thông cầu sông Hàn, đường Ngô Quyền và Phạm Văn Đồng, Ban Tổ chức đã thượng kỳ 5 quốc gia có đội tuyển chính thức có mặt tại Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) – 2012.


Các đội tuyển Canada, Ý, Pháp và Trung Quốc đều đã ở trong tư thế sẵn sàng chờ giờ khai hỏa.

Đội trưởng đội Italia, ông Antonio Parente chia sẻ: "Parente Fireworks chúng tôi có bề dày thành tích và là đội mạnh nhưng 4 đội còn lại cũng có các điểm vượt trội, thế mạnh riêng. Chính vì thế DIFC 2012 của các bạn sẽ là đại tiệc pháo hoa rực rỡ sắc màu nhất".

Thật vậy, đọc kịch bản năm nay của 5 đội, phải nói rằng “kẻ 8 lạng, người nửa cân”


Đội trưởng Zhong Zimin (Trung Quốc): Chúng tôi từng vô địch DIFC bằng chuyện tình lãng mạn của đôi uyên ương Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Năm nay chúng tôi cũng quyết tâm chinh phục công chúng và ban giám khảo bằng truyền thuyết về Thung lũng hoa đào. Kể lại tích xưa bằng ngôn ngữ đường nét, hình tượng và các hiệu ứng chuyên biệt của pháo hoa có lẽ là thế mạnh của chúng tôi.


Ông Nicolas Moinet đội tuyển Pháp

Còn ông Nicolas Moinet, thay mặt đội tuyển Pháp bộc bạch: Sức biểu cảm của âm nhạc và lời thoại là thế mạnh của đội tuyển chúng tôi. Trong lần biểu diễn này, chúng tôi sẽ có 50% ưu thế từ các màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời đêm Đà Nẵng và 50% còn lại là âm nhạc, kể chuyện thơ.   

Ông David Whysall – đội tuyển Canad

Nhạc công trống, nhà thiết kế David Whysall – thay mặt đội tuyển Canada bật mí : Cũng như các đội khác, Canada bám sát chủ đề cuộc thi mà Ban Tổ chức đưa ra. Về nhạc nền, chúng tôi sẽ dung hòa 2 phong cách. Pop – sôi động. Ví dụ để thể hiện sức sống căng tràn của thành phố Đà Nẵng đầy sắc màu, chúng tôi chọn bài hát “I gotta feeling” sôi động kết hợp với hiệu ứng pháo hoa mạnh mẽ, dồn dập. Đây là điểm nhấn của màn trình diễn.

Đại tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Tham mưu Trưởng BCHQSTP, Đội trưởng đội bắn pháo hoa Việt Nam
Trong khi đó, “áp lực với đội chủ nhà ở cuộc thi năm nay khá nặng, bởi 4 đội có mặt ở DIFC 2012 đều là những nhà vô địch. Đồng thời bề dày thành tích của họ trước đó cũng rất đáng nể” - Đại tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Tham mưu Trưởng BCHQSTP, Đội trưởng đội bắn pháo hoa Việt Nam nhìn nhận. Được biết năm nay, đội chủ nhà Việt Nam vào cuộc rất tự tin với màn trình diễn pháo hoa kể “Sử thi Việt Nam” qua nhạc và hiệu ứng đặc biệt.

Từ trái sang: nhà thiết kế David Whysall (Canada), một đại diện của Công ty tư vấn Global 2000 (Malaysia) và ông Nicolas Moinet, đội tuyển pháo hoa Pháp.

Làm việc căng thẳng, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tại bãi tập kết pháo, nhưng đội trưởng các đội rất sẵn lòng tiếp và giao lưu với các PV Việt Nam. Thậm chí còn “làm dáng” trước ông kính PV.

Mời bạn đọc, tiếp cận một phần quy trình “bắn” pháo hoa.

Mỗi một loại pháo hoa là một hình tượng nghệ thuật biểu đạt cho một nội dung trong một trường đoạn, việc phân loại pháo hoa mất rất nhiều thời gian

Sau khi phân loại, từng loại pháo hoa (theo đúng nội dung kịch bản) được gom vào một thùng carton và cho vào ống phóng


Đáng lưu ý là trong thành phần đội tuyển Canada có cả các kỹ thuật viên nữ. Pháo hoa được sản xuất từ Canada giống quả dừa xiêm Việt Nam



Các thành viên đội Trung Quốc kiểm tra các ống phóng

 Năm nay tham dự DIFC, đội Trung Quốc chọn truyền thuyết Thung lũng đào nguyên làm nội dung kịch bản. Thông qua câu chuyện về Thung lũng đào nguyên, màn trình diễn pháo hoa của họ muốn nói rằng, một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an lành, con người chất phác, chan hòa với nhau đã trở thành mục tiêu và kỳ vọng muôn đời của con người. 

 Trần Ngọc – Vũ Trung (thực hiện)