Choi “inSec” In-seok, thành viên kỳ cựu của KT Bullets, đã có một quyết định gây sốc tới toàn bộ làng LMHT Thế giới khi chuyển tới thi đấu cho đội tuyển Star Horn Royal Club (SHRC) ở Trung Quốc sau một giải đấu OGN Mùa xuân 2014 đáng thất vọng. Nhưng inSec đã thực sự hồi sinh khi thi đấu cho SHRC khi anh đã cùng những người đồng đội quốc tịch Trung Quốc lọt vào tới trận Chung kết tại giải đấu Thế giới năm nay. Sắp tới đây, inSec sẽ được thi đấu trận Chung kết tại sân nhà Hàn Quốc của mình, nơi anh ta sẽ có cơ hội trình diễn những kỹ năng tốt nhất của mình trước hàng vạn khán giả nhà và còn gì tuyệt vời hơn nếu SHRC có được chức vô địch!

inSec ra nước ngoài thi đấu

Từ lâu, inSec đã được coi là một trong những tuyển thủ hàng đầu trong giới LMHT chuyên nghiệp. Anh ta đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả phương Tây trong suốt giải đấu All-Stars 2013 ở Thượng Hải với kỹ năng tuyệt vời của mình.

Kỹ năng hoàn hảo, chiến thuật hợp lý,…khiến inSec trở thành một trong những người đi rừng hay nhất Thế giới. Nhưng cho tới khi mùa giải 2013 bắt đầu khởi tranh thì mọi việc đã khác, KT Bullets có một ý tưởng để làm sao tạo điều kiện phát triển tốt nhất khả năng của inSec cách: hoán đổi vai trò. Bullets đưa inSec lên đường trên (Top) để cho  Lee “KaKAO” Byung-kwon vào rừng.

Lee Sin – Vị tướng làm nên tên tuổi của inSec

Bullets vươn lên là đội tuyển mạnh thứ hai Hàn Quốc trong quãng thời gian inSec thi đấu ở vị trí đường trên. Nhưng đáng tiếc rằng, họ đã không thể có nổi chiếc cúp vô địch khi SKT T1 K đang thống trị ở thời điểm đó. Sau khi kết thúc với vị trí thứ ba chung cuộc ở mùa giải 2013-2014, Ban huấn luyện của KT Rolster quyết định chuyển KaKAO sang đội KT Arrows và lại đưa inSec về vị trí đi rừng quen thuộc.

Nhưng kết quả đem lại đã không đúng với kỳ vọng của họ. Đã không có phép màu dành cho inSec và những người đồng đội của mình khi họ đã có một giải đấu đáng quên. Đội của họ đã thất bại trước Najin White Shield ở vòng Tứ kết thuộc giải đấu OGN Mùa xuân 2014 (02/5/2014). Sau rất nhiều tin đồn về sự ra đi của inSec, cuối cùng thì anh ta cũng quyết định gian nhập Star Horn Royal Club vào ngày 01 tháng 6 năm 2014.

inSec tại Trung Quốc

inSec gia nhập SHRC đúng vào thời điểm đội tuyển này đang có một cuộc “thay máu” toàn diện sau khi liên tục nhận những kết quả bết bát và thiếu thuyết phục kể từ thất bại tại trận Chung kết ở giải đấu Thế giới Mùa 3. Sau khi Chung kết Mùa 3 kết thúc, đã có tới 4 thành viên rời SHRC với những lý do khác nhau và khiến cho đội hình của họ không duy trì được sự vững chắc vốn có. Kể từ quãng thời gian từ 05/10/2013 cho tới 01/6/2014, SHRC chỉ xếp ở vị trí thứ tư trở xuống ở bất cứ giải đấu nào mà họ tham gia.

SHRC đã tuyển mộ thêm hai tuyển thủ Hàn Quốc cực chất lượng vào đội hình của mình nhằm cải thiện thành tích kém cỏi. Bằng chứng là họ đã giành được vị trí thứ ba chung cuộc của giải đấu LPL Mùa hè và đã có được suất tham dự vòng Playoffs để đi Chung kết Thế giới. Tiếp đà hưng phấn, họ liên tiếp có màn trình diễn tốt để rồi trở thành hạt giống số hai của Trung Quốc khi tham dự vòng bảng tại Chung kết Mùa 4. Và tất nhiên, inSec là một phần không thể thiếu của SHRC “mới” với phong cách thi đấu cống hiến, hiệu quả và đẹp mắt.

inSec đến với SHRC và ngay lập tức hòa nhập với lối đánh của đội. Các đội tuyển Trung Quốc thường thi đấu cống hiến và tổ chức giao tranh liên tục bất cứ ở thời điểm nào, điều này hoàn toàn phù hợp với lối đánh ưa thích gank sớm ở khoảng thời gian đầu trận nhằm tạo lợi thế của inSec…

Để tạo tiền đề cho những quyết định táo bạo ở khoảng thời gian đầu trận đầy nhạy cảm đó, inSec đặt toàn bộ hy vọng và niềm tin của mình vào những vị tướng đi rừng có tính cơ động cao. Trong suốt giải đấu LPL Mùa hè, anh ta sử dụng rất nhiều Lee Sin và Rengar khi lựa chọn chúng tổng cộng là 28 lần; trong khi đó, vị tướng yêu thích nhất của inSec thời gian gần đây là Kha’Zix chỉ được xuất hiện vỏn vẹn có 6 lần. Nói vậy không có nghĩa là số lượng tướng chơi tốt của inSec ít ỏi, minh chứng rõ ràng nhất khi anh ta cầm Fiddlesticks và Pantheon “hành hạ” đối phương một vài lần trong suốt quãng thời gian Chung kết Mùa 4 diễn ra.

inSec về nhà!

Chung kết Mùa 4 đã cho inSec cơ hội để lại được chơi trước đám đông khán giả nhà thân thuộc. Quan trọng hơn thế, inSec có dịp quay trở lại quê hương của anh để chứng tỏ rằng khả năng của mình đã phát triển hơn rất nhiều kể từ khi ra nước ngoài thi đấu. inSec hi vọng màn trình diễn chói sáng của anh với TSM (vòng bảng) và OMG (Bán kết) sẽ được tái lập tại trận Chung kết tới đây với SSW.

Trong pha thi đấu này (22:40), inSec lên đường trên và Dyrus (TSM) đã bị cảnh báo bởi dấu chấm than trên đầu rằng Rengar đang lởn vởn quanh khu vực này. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi inSec quyết đoán tốc biến và lao thẳng vào đối phương cùng Irelia dồn sát thương khiến Ryze bốc hơi ngay lập tức…Amazing và Lustboy đứng ngay gần đó nhưng hoàn toàn chôn chân như những “gã hề” trước màn trình diễn của inSec và Cola của SHRC.

inSec nổi tiếng với khả năng gây sức ép lên toàn bản đồ với nhiều cách thức độc đáo khiến đối phương không thể ngờ tới để rồi tạo ra những kết quả thú vị. Điều đó đã được minh chứng trong màn thể hiện của inSec ở trận đấu thứ tư với OMG tại vòng Bán kết.

Phút 39, OMG có được mạng của “tanker” Mundo ngay trong rừng của SHRC rồi tiếp tục đẩy vào và có được đường giữa của đối phương. Kha’Zix trong tay inSec bình tĩnh và phán đoán tình hình nên không vội lùi về phòng thủ như suy nghĩ thông thường. OMG đang trên đường lui về nhà sau khi đã đạt được mục đích, rồi bất ngờ Kha’Zix từ đâu nhảy xồ vào hạ gục Corki rồi tiếp tục hỗ trợ cho đồng đội tiêu diệt thành công Thresh và Lee Sin trước khi gục xuống…

Tât cả những thứ kể trên giúp cho inSec trở thành một trong những người đi rừng đẳng cấp nhất Thế giới để đạt đủ tiêu chuẩn đối đầu với Samsung White (SSW) ở trận đấu được mong chờ nhất năm nay. Nhưng chỉ với inSec không thôi là chưa đủ, mà anh ta cũng rất cần tới sự hỗ trợ từ những người đồng đội tại các đường khác, đặc biệt là những solo-laners…Tất cả đều biết rằng, SSW có hai trong số solo-laners khủng khiếp như thế nào gồm: Heo “PawN” Won-seok và Jang “Looper” Hyeong-seok đã hủy diệt mọi đối thủ trên con đường tiến vào trận Chung kết của đội tuyển tới từ Hàn Quốc. Cả hai tuyển thủ này đều có chỉ số KDA trung bình mỗi trận trên 11, và là hai trong số bốn người có lượng vàng mỗi phút (gold per minute) vượt quá 400 tại Chung kết Mùa 4 năm nay.

Chỉ có một tuyển thủ bên phía SHRC gần chạm tới ngưỡng đẳng cấp của PawN và Looper, đó là Xạ thủ Uzi. Anh ta luôn duy trì chỉ số farm mỗi phút (CS per minute) cao nhất xuyên suốt vòng Knockout, cùng với hơn 400 GPM…SHRC có thể phải đưa ra chiến thuật khi yêu cầu các người đi đường đơn bên phía mình phải chơi cực kỳ an toàn ở khoảng thời gian đầu trận vì phải công nhân rằng các solo-laners bên phía SSW xuất sắc hơn. Khi đó, inSec cùng Uzi sẽ là đầu tàu của SHRC nhằm tạo đột biến và lợi thế cho đội của mình nếu muốn giành chiến thắng chung cuộc.

Mùa giải 2014 là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp của inSec. Từ Hàn Quốc, inSec chuyển sang Trung Quốc thi đấu và giờ lại quay trở lại quê hương của anh ta để chơi một trong những trận đấu quan trọng bậc nhất trong cuộc đời game thủ.

Trận Chung kết của giải đấu Chung kết Mùa 4 sẽ diễn ra vào lúc 13g45, ngày 19 tháng 10 năm 2014, tại SVĐ Sangnam (Hàn Quốc). GameSao sẽ cập nhật nhanh nhất diễn biến chính của trận đấu để kịp thời đưa đến độc giả. Rất mong nhận được sự quan tâm của độc giả!

 

Tiến Linh

Nguồn video: LoL Esports