Nỗi nhớ hai miền là tâm sự, nỗi lòng của người chiến sĩ áo trắng vội vã lên đường vào tâm dịch, thậm chí họ còn không kịp gặp gỡ bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. Dù như vậy, chiến sĩ ấy muốn nhắn nhủ người thương đừng buồn bởi anh nhất định sẽ chiến thắng và sớm quay về đoàn tụ.

MV Nỗi nhớ hai miền: 

Mượn nỗi lòng, tâm sự của một cặp đôi yêu thương và nhung nhớ, nhưng ca khúc cũng thể hiện niềm suy tư trăn trở chung của biết bao người. Biết bao nhiêu y bác sĩ đã không ngại ngần lên đường hướng về miền Nam ruột thịt, xông pha vào tâm dịch để cứu những người bệnh đang trong tình thế nguy kịch. Nhưng bản thân họ thì vì nhiệm vụ quá gấp gáp, họ vội vàng lên đường nên có khi chưa kịp nói lời chào với người yêu thương, với gia đình, và rồi họ xa cách biền biệt mấy tháng trời miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Nhạc sĩ Xuân Trí chia sẻ: "Trong đợt dịch bùng phát dữ dội tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đã có hàng vạn người từ mọi miền Tổ quốc xung phong lên đường chi viện cho miền Nam, trong đó có đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Trong đoàn có bác sĩ Nguyễn Đăng Đức là người đã gửi gắm cho tôi những vần thơ, lời tâm sự, mong muốn có ca khúc để tiếp thêm sức mạnh cho các y, bác sĩ bệnh viện dã chiến số 16, P. Phú Nhuận, Q7, TP.HCM. Đây là bệnh viện lớn nhất với hơn 3.000 giường bệnh, đặc biệt số giường hồi sức lớn nhất cả nước với 500 giường.

Từ ý thơ của bác sĩ Đức, tôi đã liên tưởng đến hình ảnh cha ông ta ngày xưa đã tạm biệt quê hương, người thương lên đường chi viện cho miền Nam và chiến thắng trở về. Ngày nay đất nước bình yên nhưng dịch bệnh vô thường đã khiến bao người lâm bệnh, có những người ra đi thầm lặng, trẻ khóc bơ vơ… Một Sài Gòn tráng lệ không ngủ, nay lặng im trước mỗi bình minh. Một Hà Nội với những dãy phố dài tấp nập xe cộ, nay cũng trở mình thao thức vì miền Nam ruột thịt".

{keywords}
Nhạc sĩ Xuân Trí.

Nỗi nhớ hai miền được thể hiện bởi giọng ca Tenor đậm chất trữ tình của nam ca sĩ Sao Mai Nhật Thành (Đoàn văn công Quân khu 3).

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi nhận lời mời thể hiện ca khúc Nỗi nhớ hai miền từ anh Xuân Trí không chút do dự bởi tôi và nhạc sĩ đã biết nhau hơn 20 năm. Khi cầm bản nhạc, đọc phần lời và giai điệu bài hát, tôi vô cùng xúc động khi cảm nhận ca từ và giai điệu bài hát khắc họa được sự hy sinh của những y bác sĩ tuyến đầu, những người sẵn sàng gác lại công việc cá nhân, chia tay những người thân yêu tiến vào tâm dịch. Tôi tin chắc rằng bài hát Nỗi nhớ hai miền sẽ được đông đảo công chúng khán giả đón nhận và yêu mến".

Nhiều khán giả biết và yêu mến nhạc sĩ Xuân Trí qua những ca khúc, MV cộng đồng như: Việt Nam rạng rỡ hoan ca, Tự hào Việt Nam, Đảo xanh, Khúc hát trái tim xanh, Bài ca tuổi trẻ Việt Nam, Chung tay hướng về miền Trung, Sáng mãi tuổi thanh xuân...

Ngoài ra, nhạc sĩ Xuân Trí sáng tác nhiều ca khúc về tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, các tỉnh - vùng miền khác... Anh cũng sáng tác nhạc Phật và nhạc thiếu nhi.

Nhạc sĩ Xuân Trí sinh ra tại Hà Nam, sống và làm việc tại Hải Phòng. Anh hiện là cán bộ Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, phụ trách mảng âm nhạc (Piano - Thanh nhạc).

 

Tình Lê

Phạm Thu Hà hát 'Đôi bờ' của nhạc sĩ Đỗ Phương hướng về phương Nam

Phạm Thu Hà hát 'Đôi bờ' của nhạc sĩ Đỗ Phương hướng về phương Nam

Phạm Thu Hà đã hát "Đôi bờ" giống như câu chuyện người vợ tiễn chồng ra mặt trận mà ở đây là đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang từ mọi miền đất nước vào Nam chống lại dịch bệnh Covid-19.