Đường trên: Huni vs Koro1

Những màn trình diễn quá sức nhạt nhòa và thiếu hiệu quả của AmazingJ đã khiến EDG không còn cách nào khác và buộc lòng phải tung “át chủ bài” Koro1 vào trận đấu với FNC. Đội trưởng của EDG luôn được biết đến là một trong những người đi đường trên hay nhất thế giới kể từ khi gặt hái được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu LMHT chuyên nghiệp của mình.

Thật khó để đánh giá được phong độ của Koro1 vào thời điểm này khi anh chưa thi đấu bất cứ một trận nào ở CKTG 2015. Và nó cũng giống với trường hợp của Huni khi người đi đường trên hay nhất LCS Châu Âu Mùa 2015 vẫn chưa thực sự là mình. KDA: 3.7 và chỉ đóng góp 66.0% vào toàn bộ số điểm hạ gục của toàn đội khiến Huni đang là người có màn thể hiện kém cỏi nhất ở bên phía FNC sau vòng bảng.

Mặc dù còn nhiều dấu hỏi lớn dành cho phong độ của cả hai, nhưng đây chắc chắn sẽ là một điểm nóng không thể bỏ qua bởi Huni và Koro1 luôn được biết đến với khả năng bùng nổ và “gánh” đội.

Đi rừng: Reignover vs Clearlove

Được FNC đem về từ Hàn Quốc cùng với Huni, từ một người chơi vô danh nhưng giờ đây Reignover đã vụt sáng để trở thành mảnh ghép không thể thiếu của nhà đương kim vô địch LCS Châu Âu 2015. Thế nhưng, những gì đã thể hiện ở vòng bảng vừa rồi vẫn chưa thể giúp cho Reignover được đánh giá ngang bằng những người đi rừng hàng đầu khác như Bengi và đặc biệt là đối thủ trực tiếp của anh ta ở trận đấu sắp tới, Clearlove.

Không cần phải nói quá nhiều về Clearlove khi trước khi bước vào CKTG 2015, chính tuyển thủ của EDG được đánh giá là người đi rừng toàn diện nhất ở giải đấu này. Mặc dù EDG thi đấu khá phập phù ở vòng bảng, nhưng Clearlove vẫn là người có màn thể hiện khá khẩm nhất của hạt giống số 2 đến từ Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Clearlove thừa nhận mình thi đấu chưa được tốt và cam đoan với tất cả, anh sẽ có màn thể hiện khác hẳn ở vòng Tứ kết này. Liệu câu nói đó có được Clearlove hiện thực hóa hay Reignover sẽ chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, anh chàng đi rừng người Hàn không hề thua kém bất cứ ai…

Đường giữa: Febiven vs PawN

Huni chưa thể hiện được gì nhiều, Rekkles vẫn đang gặp đôi chút trục trặc…nhưng không sao, khi mà FNC vẫn còn một Febiven đầy tài năng và ổn định ở đường giữa. Lượt về vòng bảng là khi FNC gặp rất nhiều khó khăn và tưởng chừng như họ đã đổ gục, nhưng chính vào những thời điểm quan trọng và nhạy cảm nhất, Febiven đã đưa toàn đội có được chiến thắng cuối cùng mà đỉnh cao là pha xử lí LeBlanc trong trận đấu với AHQ.

Còn về phía PawN, đương kim vô địch CKTG đang có quá nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi của mình. Anh thi đấu kém hiệu quả và may ra chỉ là tròn vai, nhưng tệ nhất là thua Faker (thường chơi trên cơ trong những lần trước) ở cả hai trận đấu của vòng bảng…Nếu PawN không cải thiện được phong độ của mình, chỉ số KDA 4.8 hiện có của “chàng béo” này càng nói lên được nhiều điều hơn.

Xạ thủ: Rekkles vs Deft

Đáng lí ra, thành tích của Rekkles đã tốt hơn rất nhiều sau pha Pentakill “hụt” trong trận đấu lượt về với iG khi bị YellOwStaR cướp đi vào phút chót. Tuy vậy, với một phong độ ổn định chấp nhận được và luôn đảm bảo được vị trí cùng nhiệm vụ xả sát thương trong các pha giao tranh tốt, Rekkles vẫn đang đi đúng hướng khi có chỉ số KDA là 5.7.

Xạ thủ hoàn hảo nhất thế giới là mỹ từ mà giới phê bình trao tặng cho Deft. Thế nhưng, những gì mà Deft thể hiện vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu cao quý này cũng giống như cái cách mà EDG khá vất vả mới vượt qua được vòng bảng. Nếu Deft muốn thay đổi lịch sử và khẳng định mình là một tuyển thủ lớn ở các giải đấu lớn, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều trong lần đối đầu với người bạn thân Rekkles ở bên kia chiến tuyến.

Hỗ trợ: YellOwStaR vs Meiko

Vẫn thi đấu ổn định, là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của FNC trong mọi hoàn cảnh…YellOwStaR chưa bao giờ làm cho những người đồng đội cũng như fan hâm mộ phải cảm thấy thất vọng. Nhưng ở màn đối đầu trực tiếp với Meiko ở bên phía EDG, YellOwStaR đang bị đánh giá thấp hơn một chút khi mà cả chỉ số KDA cũng như đóng góp vào điểm hạ gục toàn đội đều thấp hơn.

June_6th