Người đi đường giữa Lee “KurO” Seo-haeng vẫn giữ nụ cười tươi sau khi cùng ROX Tigers lọt vào vòng Bán kết lần thứ hai liên tiếp trong hai năm, nhưng ánh mắt của anh đã tỏ rõ vẻ cương trực, quyết tâm và hướng về phía trước. Năm vừa rồi thực sự tuyệt vời với KurO và đội của anh, khi mà tuyển thủ đường giữa của nhà ĐKVĐ LCK Hàn Quốc đã có bước thăng tiến mạnh mẽ để đẩy lùi những hoài nghi về thực lực của mình.

Từng được xem là mắt xích yếu nhất trong đội hình năm người bạn cùng nhau tận hưởng LMHT, KurO đã làm “lóa mắt” khán giả trong nước và quốc tế từ đầu năm 2016 cho tới nay. Nhưng giờ, ROX chuẩn bị bước vào giai đoạn khó khăn bậc nhất tại CKTG sắp tới đây, KurO sẽ cần phải đánh bại đối thủ mà anh chưa từng có cơ hội chiến thắng, Lee "Faker" Sang-hyeok của SKT T1.

Sự ổn định của KurO cùng khả năng tạo đột biến cao của Peanut đang là chìa khóa thành công của ROX ở mùa giải 2016

Một trong những điểm mạnh được ROX bổ sung ở đầu mùa giải 2016, tuyển thủ đi rừng Han “Peanut” Wang-ho cũng đang là điểm tựa vững chắc cho đội.

Chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào mục tiêu lớn đầu tiên, và sau đó tìm ra những thứ khác trong khi người đi rừng khác còn mải đi theo lộ trình ăn quái rừng”, KurO mô tả về sự kết hợp giữa anh với Peanut. “Đây là meta băng trụ đường dưới với đường giữa và tướng đi rừng nên cơ bản chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội để băng trụ, giữ quyền kiểm soát mục tiêu lớn trong suy nghĩ hoặc khai sáng (bản đồ) để xâm lăng rừng. Thực sự quan trọng khi có một đường dưới mạnh cho chúng tôi cho lựa chọn băng trụ.

Một bầu không khí khác hẳn đã được những chú hổ thể hiện trong ánh đèn ấm áp cùng phong cách thiết kế của những năm 20 thế kỷ trước tại Rạp Hát Chicago. Mặc dù họ vẫn giữ được sự vui vẻ, hoạt náo như mọi khi, nhưng có chút đĩnh đạc và trầm tĩnh khi trao đổi với giới truyền thông sau chiến thắng 3-1 ở vòng Tứ kết trước EDward Gaming của Trung Quốc.

Năm ngoái, mặc dù chúng tôi đã có mặt ở vòng Bán kết, chúng tôi không nghĩ mình có thể làm tốt được như vậy”, KurO nói. “Nhưng năm nay, chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao, đó chắc chắn là một sự khác biệt.

KurO không hài lòng với màn trình diễn của ROX ở vòng bảng, nhưng tất cả đã thay đổi bởi tham vọng của họ đã cao hơn rất nhiều so với năm ngoái

ROX bước vào CKTG 2016 với tư cách là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhưng họ lại bất ngờ gục ngã trước Counter Logic Gaming và Albus NoX Luna ở vòng bảng. Thảo luận về ưu và nhược điểm sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển đồng hương Samsung Galaxy trước Cloud9 ở vòng Tứ kết, KurO cho biết: “Chúng tôi đã không chơi tốt trong suốt vòng bảng. Chúng tôi nhận thức được điều đó, thừa nhận nó và không bất ngờ khi khán giả cũng nghĩ như vậy.

Ngược lại, EDG đã thi đấu đầy bất ổn tại CKTG 2016, thậm chí còn tệ hơn ROX rất nhiều. Cuộc chạm trán sớm ở vòng Tứ kết đã gây bất ngờ cho nhiều người, kể cả với những tuyển thủ của ROX, khi họ vốn coi đại diện số một của LPL Trung Quốc là đối thủ ở trận Chung kết.

EDG đã và đang là một đội mạnh, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn họ là đối thủ ở trận Chung kết”, KurO bày tỏ sự tiếc nuối. “Khi tôi đấu với PawN ở đường giữa tôi thực sự có một quãng thời gian khó khăn. Nhưng khi gặp Scout, thì nó lại không khó như với PawN. Khi tình trạng sức khỏe của PawN không ổn, tôi nghĩ đó là lý do Scout xuất hiện ở đường giữa nên tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn đôi chút so với chúng tôi từng nghĩ trước đây. Họ vẫn mạnh và tôi vui mừng vì chúng tôi đã đánh bại họ ở vòng Tứ kết.

KurO đánh giá cao khả năng của PawN, và cho rằng EDG thiếu vắng anh nên đã suy yếu nhiều

KurO và ROX đang ở một thời điểm quan trọng, họ chỉ có thể vượt qua nó khi sự tự tin và can đảm vẫn còn giữ nguyên. Vật cản phía trước họ không ai khác vẫn chính là SKT, tổ chức liên tục “gieo sầu” cho ROX trong những trận Chung kết. Trong hai năm vừa qua tại giải đấu LCK Hàn Quốc, ROX có tỉ lệ chiến thắng lên tới 72%. Nhưng khi gặp SKT, con số này của những chú hổ chỉ vỏn vẹn 28% bao gồm hai lần thất bại tại các trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2015 & 2016. Những lời chỉ trích từ phía cộng đồng fan hâm mộ thường xuyên nhắm vào KurO, người đi đường giữa hay nhất khu vực Hàn Quốc…tất nhiên là nếu không có sự hiện diện của Faker.

Với SKT, chúng tôi chỉ cần đánh bại họ”, KurO quả quyết. Anh hít một hơi thật sâu và thở dài trước khi cười và lắc đầu.

Chỉ có đánh bại SKT ở trận Bán kết sắp tới, KurO mới vượt qua được "nỗi ám ảnh" mang tên Faker

Tôi không có kỷ niệm đẹp với Faker”, KurO nhắc lại và lại cười. “Trong tất cả các giải đấu, ký ức của tôi về Faker thường là kỷ niệm buồn. Chúng tôi đã thắng anh ta một vài lần, nên cũng có vài ký ức đẹp. Tôi nghĩ Faker có khả năng kết hợp tướng đi rừng cùng người đi đường giữa rất tốt. Nên tôi nghĩ lần này, đã đến lúc tạo ra những kỷ niệm đẹp và đánh bại họ.

2016 (Theo thescore esports)