Để có bức ảnh đẹp, các tay máy tác nghiệp ở khu Tràng Tiền - Hà Nội phải dẫm đạp, chen nhau bất chấp kêu trời vì mệt mỏi.

Thời gian này cứ vào sẩm tối, khu vực Tràng Tiền - Hà Nội lại tấp nập các cặp đôi và tay máy chụp ảnh. Họ thi nhau đứng ngồi tạo dáng như "hội chợ ảnh cưới của các cô dâu chú rể". 

Khu trung tâm Thủ đô này có lợi thế là ánh sáng rất đẹp và lung linh, đến nỗi muốn có góc chụp các cặp đôi phải xắn váy đứng chờ.

{keywords}
Cảnh nhộn nhịp chụp ảnh cưới ở khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các buổi chiều tối. Các cặp đôi đứng san sát nhau, tạo dáng đủ kiểu, nhiều đôi phải đứng đợi đến lượt

Không khí tại đây luôn diễn ra sôi động với những tiếng ra hiệu như: "Dâu rể nép sát vào nhau nào" "Mũi chạm vào nhau đi" hay "Cả hai nhìn một hướng, nhìn đây..." "Cười tươi, chúm môi nào...". Sau mỗi lần căng thẳng tạo dáng, chỉ cần ống kính của nhiếp ảnh buông xuống, các cặp đôi lại lập tức chùng chân, nhìn nhau thở dài khiến nhiều người đi đường tròn mắt xem khi đi ngang.

Theo các nhiếp ảnh, đây là thời điểm chụp ảnh cưới đẹp nhất bởi sau tháng 11 bầu trời sẽ trở nên xám xịt, ảnh hưởng đến rất nhiều chất lượng của bức ảnh. Chính vì vậy rất nhiều cặp đôi dự tính cưới vào những tháng cuối năm đã tranh thủ lúc thời tiết mát mẻ và có nắng để đi chụp.

Cô dâu Mai Lan (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Gói chụp ảnh của chúng tôi bắt đầu từ 1h chiều đến 10h đêm. Chiều chụp ở phim trường Đông Anh cũng đông rồi, tối về khu vực Tràng Tiền này cũng phải chen nhau chọn góc chụp. Nhiều khi tạo dáng xong xuôi hết lại có có cặp đôi khác hay người nào đó đi qua thế là lại phải chụp lại, rất mệt mỏi".

Anh Chung (một chú rể tương lai) tâm sự: "Cả ngày đã đi chụp ảnh cưới ở làng cổ Đường Lâm rồi tối quay về đây dù rất oải nhưng vẫn phải cố cho bà xã vui. "Cả đời mới có 1 lần" nên phải cố gắng "cắn răng" để có được bộ ảnh đẹp".

{keywords}
Để có những bức ảnh ưng ý, hậu cảnh đẹp. Nhiều cặp đôi phải đứng sát mép vỉa hè theo góc chọn của thợ ảnh

{keywords}
Cùng một góc nhưng có đến 3, 4 cặp đôi đứng tạo dáng. Các thợ ảnh phải lựa ống kính để khỏi chồng lên các cặp đôi khác

{keywords}
Những người phụ chụp ảnh làm việc hết công suất, sau mỗi kiểu ảnh họ phải nhanh nhẹn lao vào bên cô dâu chú rể tư vấn cách cầm hoa, tung váy, nắn mặt...

{keywords}
Với những gói dịch vụ trong mùa cao điểm được tính theo giờ, các cặp đôi nhiều khi cũng méo mặt với những địa điểm phải xếp hàng lấy chỗ

{keywords}
Các cặp đôi phải di chuyển liên tục, cô dâu cầm guốc lên đi cho nhanh, chú rể phải cầm đuôi váy cho cô dâu đến địa điểm chụp mới

{keywords}
Cô dân chân trần chạy đua với thời gian để có bức ảnh đẹp

{keywords}
Những kiểu ảnh phải bế cô dâu lên cao như thế này khiến chú rể khá vất vả

{keywords}
Một cặp đôi đứng tạo dáng giữa đường trước dòng xe cộ đông đúc trên đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội)

{keywords}
Góc phố Lê Phụng Hiểu và Ngô Quyền cũng luôn đông đúc các cặp cô dâu chú rể

{keywords}
Việc thay váy của cô dâu cũng vất vả, nhiều khi phải thay giữa công viên

{keywords}
Một cô dâu phải thay váy ngay trong không gian chặt hẹp của chiếc taxi

{keywords}
Các gói chụp ảnh thường bao gồm toàn bộ chi phí đi lại, trang điểm, cho thuê trang phục. Tuy nhiên đối với nhiều gói chụp, các cặp đôi vẫn phải tự lo phần ăn uống

{keywords}
Cô dâu, chú rể đứng tạo dáng chênh vênh trên thành đài phun nước

{keywords}
Dù vất vả nhưng các cô dâu chú rể vẫn ngập tràn trong ánh mắt, nụ cười

(Theo Dân Việt)