Tháng 3/2023, Lý Phương Thanh (23 tuổi, sinh viên) bắt đầu hành trình lái xe máy xuyên Việt, với mục tiêu "đặt chân tới những nơi chưa đi và đi lại những nơi yêu thích". Thanh đi từ Long An ra Ninh Thuận, dọc cung đường biển Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định rồi chinh phục khu vực Tây Nguyên, trở lại các tỉnh miền Trung theo quốc lộ 24. Cô dành tới 9 ngày để khám phá Quảng Bình vì rất yêu mến hệ thống hang động kì vĩ nơi đây. Sau đó, Thanh có khoảng 10 ngày đi khắp các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc, vượt những cung đường hiểm trở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu...

Mỗi ngày, Thanh dành khoảng 2 tiếng để làm việc online và viết luận văn. Công việc online cho tổ chức phi chính phủ giúp cô có khoản kinh phí duy trì chuyến đi. 

Trong cuộc trò chuyện, Phương Thanh chia sẻ kinh nghiệm du lịch xuyên Việt một mình, những trải nghiệm đáng nhớ như cắm trại trong hang động, leo núi, ở cùng người bản địa... 

Năm 2022, Phương Thanh từng gây chú ý khi đi 20 quốc gia trong chưa đầy một năm - khoảng thời gian cô tham gia các chương trình trao đổi sinh viên tại châu Âu. Cô gái vỡ òa khi lần đầu tiên nhìn thấy cực quang ở Na Uy, chiêm ngưỡng tháp Eiffel của Pháp, tắm ở biển Địa Trung Hải, leo núi, đi bộ tới các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, nhảy từ vách đá xuống biển ở Monaco, học lái cano… 

Trong cuộc trò chuyện, Thanh chia sẻ kinh nghiệm "săn" học bổng để kết hợp học tập và du lịch "0 đồng".

2:40 Nguyên tắc khi lái xe xuyên Việt một mình

7:15 "Chạy trốn" trong hang động Quảng Bình

14:45 Sống như người bản địa tại Huế

20:30 Cách dùng học bổng để du lịch khắp châu Âu