- Sau khi cô gái trở về sau 4 năm mất tích, dư luận tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lại “dậy sóng” vì nhiều người cho rằng Trâm là giả, và chỉ là một trong số hai chị em sinh đôi.

Các tin liên quan

Cô gái mất tích 4 năm chính thức về nhà

Thiếu nữ về nhà 4 năm mất tích: Cha nuôi nói gì?

Tiền Giang: Thiếu nữ trở về sau 4 năm mất tích

Nhiều người vẫn cho rằng Trâm chỉ là nhân vật “thế thân” và là “giả”, “Trâm thật” đã chết cách đây 4 năm. Do vậy, mối nghi ngờ về việc giết người, giấu xác vẫn còn trong dư luận.

Để sáng tỏ mọi chuyện, ngày 1/4, Công an huyện Cai Lậy tổ chức họp dân để công bố Nguyễn Thị Trâm (SN 1993), cô gái vừa trở về làm giấy CMND vào ngày 15/2 (mùng 6 Tết) vừa qua là thật.

{keywords}
Hàng trăm người dân tham dự buổi họp mặt ngày 1/4.

Buổi họp dân có sự tham dự của công an, chính quyền địa phương, cha nuôi Chế Văn Thanh, cả cha ruột Trâm là ông Nguyễn Phương Tâm và hàng trăm người dân.

Ông Tâm xác nhận, ông chỉ có một con gái là bé Trâm, ngoài ra còn một bé trai. Chuyện hai chị em sinh đôi hoàn toàn là bịa đặt, vô căn cứ.

Ông Tâm cũng cho biết, người con còn lại của ông là một bé trai, được ông cho một người cùng huyện Cai Lậy nuôi dưỡng từ lúc 5 tuổi. Đây có thể là lý do của tin đồn Trâm có chị/em song sinh.

{keywords}
Trâm trở về làm chứng minh nhân dân tại địa phương

Thượng tá Trương Văn Sáng, phó trưởng Công an huyện Cai Lậy cho biết, mọi việc như vậy là sáng tỏ. Hiện bé Trâm muốn cắt hộ khẩu từ nhà bà Nguyễn Thị Ngàn (Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang) về nhà cha ruột ở Hòn Đất, Kiên Giang. Công an sẽ giải quyết sự việc sau khi có ý kiến của bà Ngàn, bà nội nuôi cháu.

Trước đó vào tháng 6/2009, em Trâm mang theo một số vật dụng và bỏ nhà ra đi. Bà Nguyễn Thị Ngàn và gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Sự việc được trình báo với chính quyền; tuy nhiên, nhiều đối tượng tại địa phương đã tung tin đồn rằng Trâm bị con bà Ngàn hiếp dâm rồi giết chết, chôn xác trong vườn nhà.

Đến ngày 5/2/2013, Trâm xuất hiện và tới công an địa phương làm chứng minh nhân dân, từ đó gia đình cha nuôi là ông Chế Văn Thanh, chính thức được “giải oan”.

• Giao Hòa