- Yêu và thương học trò như con nhưng mỗi khi nhắc đến con cô lại thấy có lỗi khi không ở bên cạnh chăm sóc các con.

Cô giáo Nguyễn Thị Thêu quê Ninh Bình, ra trường năm 1995 rồi về dạy ở Trường Tiểu học Lũng Thầu (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Đường đến trường của cô phải  men qua khe núi, lớp học dột nát, xiêu vẹo, mùa đông lạnh thấu xương. Sáng cô đi dạy, chiều xuống bản cùng bà con vận động các em không bỏ lớp.

 Clip: Tâm sự xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Thêu. (Nguồn: Ban tổ chức)

Tại đây, cô đã kết duyên với một thầy giáo cùng cắm bản ở huyện vùng cao Đồng Văn, Hà Giang. Vì cuộc sống vất vả nên khi sinh con trai đầu lòng bé bị suy dinh dưỡng bào thai, phải tiêm nhiều lần nên bị teo cả hai chân.

Thương con, vợ chồng quyết định gửi cháu về nhờ ông bà nội chăm sóc. Bao nhiêu yêu thương cô dành cả cho các học trò. Mỗi lần nhắc về con cô lại khóc, thấy mình có lỗi với con.

Cô Thêu chỉ là một trong 64 tấm gương giáo viên cắm bản đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

  • Văn Chung