Một giáo viên tiểu học đã kể lại chuyện các đồng nghiệp đã giúp đỡ cô "vượt cạn" ngay trong lớp học như thế nào.
TIN BÀI KHÁC:
Diane trở dạ trước ngày dự sinh 1 tuần. |
Diane Krish-Veeramany (30 tuổi) đã lâm bồn vào hôm thứ Năm (12/9), một tuần trước ngày dự sinh.
3 đồng nghiệp của Diane tại trường tiểu học Manford, Chigwell, hạt Essex (Anh), đã giúp cô "mẹ tròn con vuông".
Được biết, Diane đã tới trường họp vào buổi sáng nhưng sau đó cô xin phép về sớm vì cảm thấy khó chịu.
"Tôi đã nhắn tin cho chồng tới đón...nhưng các đồng nghiệp hỏi tôi có cần gọi xe cấp cứu hay không. Tôi trả lời rằng tôi muốn về nhà. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình sắp trở dạ."
Bé Jonah là con thứ hai của vợ chồng Diane. |
Các giáo viên: Dita Gojnovci, Chris Sword và Sam Mustafa đã giúp cô sinh em bé ngay trong một lớp học.
"Một người gọi điện cho chồng tôi, một người gọi điện cho bệnh viện và một người khác gọi xe cấp cứu," Diane kể lại. "Mọi việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 20 phút, Jonah cất tiếng khóc chào đời."
Sau khi "vượt cạn" thành công, Diane đã được các nhân viên y tế đưa tới Bệnh viện Queen ở Romford.
Ba đồng nghiệp đã giúp Diane "vượt cạn" thành công. |
"Chúng tôi bây giờ vẫn đùa rằng, Jonah sẽ đi học muộn vào ngày đầu tiên vì cậu bé được sinh ra sau tiếng chuông vào lớp," cô nói.
"Nhà trường cũng đặt tên phòng học theo tên của cậu bé và gọi là Phòng Jonah," Diane tự hào khoe.
Sầm Hoa (Theo BBC)