Theo trang tin chungta.vn, chiều tối ngày 31/5/2015, người dân Hà Nội đã được “giải nhiệt” bằng một trận mưa lớn, khiến một số tuyến phố ngập chìm trong nước. Tuy nhiên, cũng chính cơn giông lớn không được báo trước này đã quét qua và để lại hậu quả nặng nề cho FPT cơ sở Hòa Lạc.
Theo anh Đinh Chí Kiên, FPT Software, khoảng 18h30 tối ngày 31/5, khi anh rời công trường, trời bắt đầu nổi gió, Hòa Lạc mưa rất to. Trong khoảng một giờ từ 19h-20h, cơn giông đã quét qua Hòa Lạc. Cây cối, cột điện trong khu Công nghệ cao đổ khá nhiều. F-Ville mất điện cả đêm, đến gần sáng mới có điện lại. “Đây là cơn giông đầu mùa nhưng cường độ khá mạnh. Các năm trước cũng mưa bão nhưng không mạnh như hôm qua”, người gắn bó với FPT Software Hòa Lạc từ ngày đầu tiên chia sẻ. Trong ảnh, khu vườn cây trước F-Ville đổ ngổn ngang. Có những thân cây bị tước đôi khi cơn giông cuốn qua.
Cơn giông với cường độ mạnh đã gây tổn thất khá nặng nề cho Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc. Theo đó, 2/3 số vách kính của tòa nhà giảng đường, phòng tập gym bị vỡ, 21 cây bị đổ hoặc gẫy ngọn, thảm tập Vovinam bay tứ tung, tuy nhiên, may mắn không có thiệt hại về người.
Đại diện Đại học FPT cho biết, từ sáng nay (ngày 1/6), công tác khắc phục hư hại đã được tiến hành, ước tính thiệt hài lên tới vài chục triệu đồng. Trường đang tháo dỡ tấm kính còn lại để đảm bảo không nguy hiểm và bắt đầu đo đạc để làm lại kính. Dự kiến trong 7-10 ngày, công tác khắc phục mới được hoàn thiện.