- Gia đình làm nông nghiệp, bố mẹ từng không muốn cho Thái theo học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Không học thêm nhưng nhờ có đam mê và nỗ lực, chàng trai xứ Nghệ giành được HC Vàng Olympic vật lý châu Á 2014.

16h ngày 19/5, các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á 2014 tại Singapore đã có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trong niềm vui vì con trai Cao Ngọc Thái đã giành HC Vàng, chị Lê Thị Anh lại khóc. Tự tin vào khả năng của con nhưng sự xúc động khiến chị nghẹn ngào. Năm 2013, cũng tại kỳ thi này con Thái chỉ nhận được bằng khen.

{keywords}
Ngọc Thái chụp chung với mẹ, chị Lê Thị Anh và người thân tại sân bay Nội Bài chiều 19/5.

Chị Anh nói con trai trầm tính, ít nói nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Học hết lớp 9 ở quê thuộc huyện Diễn Châu với nhiều giải thưởng Nhất-Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện ở môn vật lý, Thái thi đỗ vào lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

“Lúc đó và cả thời gian đầu lớp 10, gia đình vẫn không muốn cho Thái vào Vinh học vì cháu ở xa nhà không có bố mẹ kèm cặp có thể sa vào điện tử hay người xấu lôi kéo” – chị Anh tâm sự.

Thái chỉ bình tĩnh nói bố mẹ phải cho con học ra TP.Vinh mới có thể phát triển khả năng. Anh Lê Huy Tuấn, cậu của Thái dù khi đó vẫn phải thuê nhà ở TP.Vinh cũng thuyết phục gia đình cho Thái vào ở cùng họ để theo học tại trường chuyên.

Thái âm thầm, lặng lẽ đeo đuổi đam mê của mình. Một năm em chỉ về nhà 2-3 lần vừa vì điều kiện gia đình khó khăn vừa để tập trung toàn tâm cho việc học. Thầy chủ nhiệm Trần Văn Nga không nhớ đã bao nhiêu ngày thầy trò trong đội tuyển vật lý cùng ăn mỳ tôm, ngủ dưới sàn phòng dạy của thầy.

Ngoan, chăm chỉ, có tư duy nhanh nhạy, rất nỗ lực để học và làm bài là những nhận xét của thầy Nga về học trò Cao Ngọc Thái. Thầy chia sẻ: "Tôi không bất ngờ khi Thái giành HC Vàng những chuẩn bị em đã có sau kỳ thi hồi lớp 11 nhưng trước mắt sẽ là kỳ thi Olympic vật lý quốc tế còn khó khăn hơn nhiều”.

Giọng nhẹ nhàng, ấm áp, Ngọc Thái cho biết: “Em không đặt nặng kết quả trước khi đi, chỉ nghĩ mình cần nỗ lực hết sức, làm bài hết khả năng”.

Năm nay, Bộ GD-ĐT và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đầu tư nhiều về trang thiết bị thí nghiệm cho đội tuyển. Ngoài ra, thời gian ôn luyện cho đội cũng kéo dài hơn.

Với 43,75 điểm, Ngọc Thái xếp thứ 4 theo tổng số điểm từ cao xuống thấp của kỳ thi, chỉ kém học sinh được điểm cao nhất kỳ thi 1,75 điểm. Đây là thứ hạng cá nhân cao nhất của đoàn Việt Nam từ trước đến nay (năm 2013, thứ tự xếp theo điểm của 2 học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng là 13 và 23).

Mục tiêu trước mắt của Ngọc Thái là tiếp tục đạt thành tích cao tại Olympic vật lý quốc tế 2014. “Xa hơn em đã chọn theo học ngành vật lý lý thuyết của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau đó em sẽ tiếp tục tìm học bổng, đi du học. Ngôi trường em hi vọng được theo học là ĐH Bách khoa Paris để tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một nhà vật lý được thế giới biết đến” – Thái bộc bạch.

Những hình ảnh xúc động

Đã khóc rất nhiều trước tin con giành HC Bạc và “không hiểu sao càng gần ngày con về nước lòng mình càng thấy nôn nao” nên dù ở TP.HCM nhưng chị Nguyễn Thị Kim Thoa vẫn quyết định mua vé máy bay ra Hà Nội đón con tại sân bay Nội Bài. Người mẹ nổi bật trong đoàn người đón học sinh bởi tà áo dài truyền thống và nụ cười hiền hậu.

{keywords}
Chị Kim Thoa và con trai Tuấn Anh.

* Dù đã 85 tuổi, sức khỏe yếu nhưng ông Nguyễn Ngọc Mỹ cũng quyết tâm ra đón cháu nội Ngọc Khánh, HS lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An giành HC Đồng. Phúc xúc động, Khánh không nói nên lời mà chỉ biết ôm lấy ông nội và nắm tay ông thật chặt vì hạnh phúc.

{keywords}
Ngọc Khánh xúc động nắm tay ông nội tại sảnh sân bay Nội Bài chiều 19/5.
  • Văn Chung