Lấy hết tiền tiết kiệm nuôi nhân tình “ăn trắng mặc trơn”

Khi phát hiện toàn bộ tiền trong két đã không cánh mà bay, bà Khang - chủ một tiệm vàng ở Hà Nội khóc không thành tiếng.

Bình tĩnh lại, bà gọi điện cho người cung cấp thông tin - anh Phạm Ngọc Tỉnh (SN 1982, Hà Nội), nhờ anh tìm hiểu về ông chồng lười biếng nhưng tiêu tiền như nước của mình.

Bộc bạch với người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, bà Khang lo chồng đang “dính” vào lô đề, cờ bạc. Vì ngoài khoảng thời gian từ 5h - 6h chiều ở phòng gym, ông đi đâu, chẳng ai biết. Có đêm, ông còn không về nhà. Điện thoại liên tục tắt máy, hoặc nếu có chuông ông cũng không nghe.  

Bà Khang nhiều lần vặn hỏi chồng nhưng kết quả luôn là vợ chồng cãi nhau. Ông đập phá đồ rồi bỏ đi mấy ngày liền.

Ở tuổi 60 nhưng do tập luyện thường xuyên, ăn mặc chải chuốt nên trông ông trẻ và phong độ hơn những người bằng tuổi rất nhiều. Nhìn ông với con mắt nhà nghề, anh Tỉnh nhận định, ông không nghiện cờ bạc.

Tuy vậy, cũng phải mất hơn 1 tuần, các đồng nghiệp của anh Tỉnh ở văn phòng 247 mới dám khẳng định lời anh nói.

{keywords}
Anh Phạm Ngọc Tỉnh đã có nhiều năm làm nghề cung cấp thông tin.

Anh Tỉnh thuật lại: “Bà Khang một mực cho rằng, chồng bà đang nghiện bài bạc, lô đề vì ông hay ra khỏi nhà vào buổi tối. Thế nhưng, nhân viên của tôi quan sát thì thấy, ông thường đến một căn hộ chung cư ở gần Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cách nhà bà Khang khoảng 4km. Căn hộ này do một cô gái xinh đẹp thuê và sống một mình.

Đáng nói, cô gái không đi làm nhưng lại mặc toàn đồ hiệu, chi tiêu thoải mái”.

Biết được việc này, bà Khang thông báo cho các anh em của chồng. Hai cô em chồng còn cùng bà Khang đến nhà cô gái nọ để đánh ghen. Thế nhưng bữa đó, bà phải ra về trong ê chề, bức xúc vì ông bênh bạn gái, đánh cả vợ và quát nạt các em.

Bà Khang cũng đã gặp và nhắn tin riêng với bồ của chồng nhưng bà càng thể hiện sự cay nghiệt thì cô nàng càng thách thức, tỏ ra không sợ.

Cuối cùng, qua tìm hiểu, bà Khang biết, bố mẹ cô gái ở quê là những người làm nông hiền lành chất phác. Vì thế, bà quyết định về quê của tình địch một chuyến.

Hôm về đến nhà, bố của cô gái đang ngồi đan lát. Thấy khách lạ, ông tỏ ra e dè. Bà Khang nhắc đến tên con gái, mắt ông mới sáng lên, mời chào niềm nở.

Người nông dân nhiệt tình rót chén trà mời khách nhưng bà Khang cảm ơn lấy lệ rồi đi thẳng vào vấn đề của mình. Khi nghe đến đoạn con gái đang cặp kè một người đàn ông đáng tuổi cha, ông bố tái xanh mặt. Ông một mực cho rằng bà Khang đã nhầm, con gái ông ngoan, hiền, được ăn học đoàng hoàng nên sẽ không bao giờ làm điều trái khoáy như vậy.

Bà Khang đưa ra một xấp ảnh để chứng minh. Ông bố vừa nhìn đã run rẩy. Ngay sau đó, ông đứng lên gọi điện cho vợ. Khoảng 15 phút sau người vợ cũng có mặt.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh có hình con, người đàn bà trông già nua, khắc khổ ngồi phệt xuống nền nhà, bật khóc.

“Cuối buổi gặp hôm đó, khi đã tin con gái mình đang làm điều không phải với người đàn bà trước mặt, ông bố lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ dạy bảo lại con gái của mình”, người đàn ông sinh năm 1982 kể.

Anh cũng cho biết, suốt đoạn đường về Hà Nội, nhớ lại khuôn mặt tái xanh, giọng nói run rẩy của người cha lúc xin tha thứ và tiếng khóc của người mẹ, anh vẫn thấy xót xa.

“Một đời tần tảo nuôi con, chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình làm điều sai trái để người ta về tận nhà dạy dỗ như vậy. Cay đắng và xót xa lắm. Nhưng cũng may, cô con gái vẫn còn biết nghe lời bố mẹ nên sau vụ gặp gỡ đó, cô ấy đã chuyển khỏi căn hộ chung cư và không gặp lại ông Khang nữa”, anh Tỉnh nhớ lại.

Theo anh Tỉnh, đó là vụ việc được giải quyết nhanh và ổn thỏa nhất, không giống như vụ việc ở Hưng Yên mà anh được chứng kiến.

Chồng mua nhà cho nhân tình từ tiền đi vay mượn

Người đàn bà tên Minh (34 tuổi, Hưng Yên) cũng nhờ người tìm hiểu và phát hiện chồng ngoại tình. Đáng nói, kinh tế gia đình chị Minh chỉ ở mức trung bình khá, thu nhập cả nhà trông vào một cửa hàng vải. Thế nhưng, chồng chị lại vay mượn mua cho bồ một căn nhà trị giá tiền tỷ.

{keywords}
 

Chị Minh đã làm nhiều cách nhưng không sao tách được cô bồ ra khỏi chồng mình. Cuối cùng, chị tìm về quê tình địch với hy vọng bố mẹ cô gái sẽ nhận ra cái sai của con mà bảo ban. Nhưng kết quả ban đầu chị nhận được là một sự chát đắng.

“Bố mẹ của cô bồ đều là những người có học thức. Nhưng khi nghe chị Minh vạch tội con mình, họ lớn tiếng chửi bới, đuổi chị Minh ra khỏi nhà”, anh Tỉnh cho biết.

Chị Minh cảm thấy quá bức xúc nên đã loan tin cho nhiều người ở quê tình địch. Khi ấy, có lẽ vì cảm thấy quá xấu hổ, sợ chuyện đến tai mọi người trong công ty nên bố mẹ tình địch mới gọi điện cho chị Minh khóc lóc, xin lỗi. Bố mẹ này cũng hứa sẽ bắt con trả lại những thứ không phải của mình.

Nhưng mất nửa năm trời, chị Minh phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh nữa như về quê gặp những người có ảnh hưởng lớn đến gia đình tình địch. Cuối cùng, bố mẹ cô gái đó mới lên TP.Hưng Yên kéo con về quê, trả lại nhà cho chị Minh.

Theo anh Tỉnh, vụ việc của gia đình bà Khang và chị Minh đều có cái kết phù hợp với thực tế và luân thường đạo lý. Tuy nhiên, khi những vụ việc như vậy khép lại, anh đều có chút tiếc nuối, xót xa.

“Giá như những cô gái trẻ, được bố mẹ cho ăn học tử tế biết suy nghĩ chín chắn, không xen vào hạnh phúc của gia đình khác, tự kiếm tiền từ bàn tay khối óc của mình thì bố mẹ đã chẳng phải ê chề đến như vậy”, người đàn ông SN 1982 bộc bạch.

Tú Linh - Hiểu Minh

Nữ tạp vụ thành bồ của chồng và màn ghen ngược khiến vợ mất ăn mất ngủ

Nữ tạp vụ thành bồ của chồng và màn ghen ngược khiến vợ mất ăn mất ngủ

“Mỗi khi ở cạnh chồng chị Loan, cô gái lại chụp ảnh gửi về và nói những câu khiến chị Loan điên tiết”, vị thám tử SN 1982 kể.

Chồng 70 tuổi chi trăm tỷ nuôi 3 vợ hờ, ‘chính thất’ bất lực đánh ghen

Kỳ 1: Chồng 70 tuổi chi trăm tỷ nuôi 3 vợ hờ, ‘chính thất’ bất lực đánh ghen

Trong số 4 cô bồ của người đàn ông 70 tuổi, 3 cô được gọi là vợ hờ bởi đã sinh con cho ông. Duy nhất 1 cô chưa có con và đang ở phòng trọ.

Cú lừa của gã giám đốc khiến thám tử lập tức hủy hợp đồng

Kỳ 2: Cú lừa của gã giám đốc khiến thám tử lập tức hủy hợp đồng

Sau khi hiểu mục đích của gã giám đốc, thám tử Trần Hiếu cảm thấy mình đang làm một việc không đúng với lương tâm nghề nghiệp nên quyết định dừng hợp đồng.