![]() |
Bà Nguyễn Thị Bình trao Huy hiệu Anh hùng Lao động cho ông Đặng Văn Thân năm 2000. |
Đó là Anh hùng Lao động Đặng Văn Thân (Ba Thân)- nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.
Hiện nay ông Ba Thân đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, do tuổi cao, sức yếu nên sự vắng mặt của ông tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của VNPT khiến các thế hệ CBCNV của ngành Bưu điện đều thấy nuối tiếc. Giá như ông còn khỏe mạnh, ông sẽ vui mừng khôn xiết trước thành quả to lớn mà trong đó ông là người đóng góp nhiều công sức nhất.
Khi gặp chị Đặng Thị Nga, con gái ông (hiện đang là Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM), chị cho biết: “Từ hôm ba tôi nghe tin VNPT được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ông mừng lắm, mấy bữa nay tươi tỉnh hơn, ăn uống tốt hơn”. Ông Sáu Hòa (Nguyễn Thái Hòa) - nguyên Phó giám đốc Trung tâm Viễn thông III hiện đang ở tận Bến Tre, khi nghe tin cũng nói qua điện thoại: “Tiếc quá, tao không về được bay ơi! Sức yếu rồi... Nhưng tao tiếc nhất là ông Ba Thân, con người số 1 của Ngành mình, còn đấy mà cũng không về chung vui được”.
Rồi ông Sáu Hòa ôn lại: Năm 1983-1985, khi “làm phó” cho ông Ba Thân, ông ấy dữ dội lắm, toàn tâm toàn ý lo cho mạng lưới viễn thông, mà khi ấy thiết bị cũ kỹ lạc hậu, trong khi Trung tâm Viễn thông III phải đảm bảo trục đường truyền (cấp I) trong nước và quốc tế. Trong cuộc họp nào ông Ba Thân (khi đó là Giám đốc Trung tâm) cũng nói: “Bàn gì thì bàn, kiên quyết không để đứt thông tin liên lạc”.
Sau này, khi ở cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, trong một lần về công tác ở phía Nam, ông Ba Thân tranh thủ ghé thăm nghĩa trang Giao bưu - Thông tin ở huyện Tân Biên – Tây Ninh và đứng trước hàng trăm nấm mộ liệt sỹ của Ngành, ông rưng rưng lệ rồi lặng lẽ đi thắp nhang từng nấm mộ.
Tháng 12/1986, ông là người đầu tiên của ngành Bưu điện được bầu vào BCH TƯ Đảng. Trong suốt 13 năm (1984-1996) ở cương vị Tổng cục trưởng, ông Đặng Văn Thân đã quyết đoán, táo bạo, kiên quyết bứt khỏi cơ chế cũ với phương châm “bỏ qua công nghệ trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại, theo hướng số hóa, tự động hóa, đa dạng hóa dịch vụ”. Lấy phát triển viễn thông quốc tế làm khâu đột phá, tạo vốn, tạo nguồn lực và tạo cơ sở vật chất, tách dần ra ngoài vòng cấm vận của Mỹ, để tìm kiếm công nghệ mới từ các nước như Úc, Pháp, Ý, Hàn Quốc… và thúc đẩy sự tăng tốc của Ngành.
Ông đã và sẽ mãi là một tấm gương sáng.

Với cương vị là Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện từ năm 1984-1996, anh Đặng Văn Thân là người rất tâm huyết với Ngành, có đầu óc chiến lược và là người tiên phong lãnh đạo “hạch toán toàn ngành, tự vay tự trả”, cũng như chủ trương “lấy ngoài nuôi trong” và “đi thẳng vào hiện đại”. Anh còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, mạnh dạn đề xuất với Đảng và Nhà nước những cơ chế chính sách mới đem lại nhiều lợi ích cho Ngành và đất nước. Anh là người đầy tâm huyết, muốn cống hiến hết tâm trí, sức lực của mình cho Ngành, anh đã kết thúc ngày cuối cùng làm việc khi mà đường phố đã lên đèn để ngày mai thanh thản rời vị trí công việc của mình.
Là người lãnh đạo cao nhất của Ngành, tuy rất quyết đoán, nhưng trong đời thường anh lại là một người nhân hậu, giản dị, gần gũi với người lao động và qui tụ được một tập thể lãnh đạo đoàn kết và trí tuệ. Anh luôn chăm lo cho đời sống của CBCNV từ thu nhập, nơi ăn chốn ở đến việc học hành của con em họ.
Chính nhờ quyết tâm dám nghĩ dám làm của “anh Ba Thân” mà ngành Bưu điện đã phát triển đến đỉnh cao của sự nghiệp đổi mới như ngày hôm nay.
GS.TSKH Đỗ Trung Tá
Phái viên của Thủ tướng CP về CNTT, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT
“Người tạo bước đột phá cho ngành Bưu điện”

Đồng chí Đặng Văn Thân, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trong nhiều năm liền. Có thể nói trong giai đoạn từ 1986-2000, ngành Bưu điện đạt được những thành tựu rất đáng khâm phục, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều danh hiệu cao quý khác… là nhờ có công lao lớn của tập thể lãnh đạo Tổng cục Bưu điện lúc đó mà người đứng đầu là đồng chí Thân.
Trong hoàn cảnh cực kì khó khăn của kinh tế đất nước, của Ngành thời kì đầu đổi mới mà cụ thể là không có vốn ngoại tệ để nhập thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao bị cấm vận nặng nề…, đồng chí vẫn quyết tâm thực hiện chiến lược đi thẳng vào công nghệ mới, số hóa mạng lưới và thực hiện chiến lược đột phá mở rộng hợp tác quốc tế “lấy ngoài nuôi trong”, mở rộng kinh doanh ra quốc tế, thu hút vốn ngoại tệ, từ đó đầu tư vào các thành phố lớn, sau đó tiếp tục đầu tư cho các tỉnh khác.
Để thực hiện chiến lược kinh doanh đúng đắn đó, đồng chí đã mạnh dạn đề xuất với Đảng và Nhà nước cơ chế tự vay, tự trả; xin cơ chế quyền sử dụng ngoại tệ để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo bước phát triển trong hợp tác quốc tế, ngoài việc hợp tác với khối XHCN còn hợp tác với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên minh Viễn thông châu Á-TBD (APT), khối G7…; mạnh dạn làm việc với các đối tác đặt ra cơ chế vay trả chậm. Ngoài ra, đồng chí còn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ KHKT, người quản lý, quan tâm tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV…
Là người lãnh đạo, đồng chí luôn say sưa với công việc, với KHKT, luôn suy nghĩ cái gì có lợi cho Ngành, cho xã hội thì làm, không hề tư lợi cá nhân nhưng trong đời thường đồng chí là người nhân hậu, có tác phong giản dị, gần gũi với người lao động, đã tập hợp được bên mình đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, tâm huyết với Ngành như các đồng chí: Hoàng Bạn, Trương Văn Thoan, Đoàn Ngọc Chung, Lê Đức Niệm, Đỗ Trung Tá, Mai Liêm Trực, Đặng Đình Lâm…
TS Trần Đức Lai
Thứ trưởng Bộ TT&TT
“Người anh cả trong sự nghiệp đổi mới Ngành”

Phải khẳng định rằng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Đặng Văn Thân là người đã có những đóng góp rất lớn cho ngành Bưu điện Việt Nam, là người anh cả của sự nghiệp đổi mới ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Nói đến đóng góp của anh Thân, trước tiên phải kể đến chiến lược số hóa mạng lưới viễn thông Việt Nam, chuyển từ công nghệ analog sang công nghệ số. Đây là quyết định hết sức táo bạo và có nhiều ý kiến thời đó nhận định là “mạo hiểm”. Nhưng đến nay, thực tế đã chứng minh chiến lược này đã tạo nên bước phát triển đột phá cho ngành BCVT Việt Nam. Cùng với cộng sự của mình, anh đã tìm ra được “lối thoát” cho khó khăn, vướng mắc về kinh phí đầu tư mạng lưới của Ngành. Anh đưa ra chiến lược tự xoay sở nguồn vốn để đầu tư và tái đầu tư mạng lưới. Khi đó, thay vì đầu tư phát triển dàn trải kiểu “quả mít”, ngành Bưu điện đã lựa chọn thứ tự ưu tiên để đầu tư nhằm sớm kiếm được tiền. Viễn thông quốc tế đã là “đột phá khẩu”, là sự lựa chọn đầu tư của Ngành thời đó. Sự đóng góp lớn thứ 3 là anh đã đưa ra chủ trương tập trung chăm lo đời sống của đội ngũ CBCNV, động viên tất cả lao động đoàn kết một lòng triển khai các chiến lược phát triển, tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn tăng tốc, phát triển mạnh của BCVT Việt Nam sau này.
TS Mai Liêm Trực
Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ BCVT
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 1/2010.