- Chỉ vì tức giận do không tìm thấy vợ, gã rể côn đồ rút con dao đã chuẩn bị trước đó đâm em vợ trọng thương, đâm mẹ vợ tử vong.

Ngày 29/7, tại UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Đặng Ngọc Sơn (SN 1983, quê Tiền Giang) thực hiện. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Sơn mức án tử hình về tội danh trên.

Theo nội dung vụ án, Đặng Ngọc Sơn là đối tượng từng có một tiền án về tội “giết người”. Năm 2004, sau khi chấp hành xong hình phạt, Sơn về TP.HCM sinh sống, quen biết và lập gia đình với chị Hà Thị Bé Tấm.

{keywords}
 Bị cáo Đặng Ngọc Sơn tại phiên tòa lưu động.

Quá trình chung sống, giữa Sơn và chị Tấm thường xuyên phát sinh mâu thuẫn vì Sơn hay ghen bóng gió, nghi ngờ chị Tấm có người đàn ông khác. Bị chồng đánh, chị Tấm bỏ về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (tại huyện Hóc Môn) để ở.

Khoảng 6h45p ngày 24/3/2014, Sơn đến nhà bà Phụng tìm vợ. Đến nơi, Sơn gặp bà Phụng hỏi vợ đâu, bà trả lời “không biết” dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Cho rằng mẹ vợ cố tình dấu mình, Sơn lao vào phòng của anh Hà Văn Hậu (em chị Tấm) để hỏi rồi tiếp tục cãi nhau với người này. Bực bội, anh Hậu bỏ ra khỏi phòng.

Khi anh Hậu vừa ra tới trước cửa phòng thì bị Sơn rút con dao Thái Lan đã bỏ sẵn trong túi quần ra đâm hai nhát vào người. Quá bất ngờ, bà Phụng la lên liền bị Sơn cầm dao đâm vào vùng hông sườn phải và tay. Thấy mẹ bị đâm, anh Hậu chạy vào bếp lấy một con dao đuổi theo Sơn nhưng không kịp.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Phụng đã tử vong sau đó. Ngày 25/3/2014, Đặng Ngọc Sơn đến cơ quan công an đầu thú.

M.Phượng