Đây là trường hợp chết não hiến tạng cứu nhiều người mới nhất, vừa được Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chia sẻ chiều 4/8.

Anh L.V.H, sinh năm 1982, quê Tân Kỳ (Nghệ An), vào làm việc tại Bình Phước. Ngày 29/7, trên đường đi làm về, anh không may bị tai nạn giao thông. Được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng tiên lượng bệnh nhân ngày càng yếu, dần rơi vào hôn mê sâu. Gia đình đã xin đưa bệnh nhân về.

Chị L.T.N, em gái anh H, chia sẻ người đàn ông 41 tuổi chưa có gia đình. Lần cuối gặp cả nhà, anh cười tươi, hứa sẽ giành mấy tháng lương để sửa sang, nâng cấp mái nhà ở quê. Ra đi, anh còn lời hẹn cuối năm nay "đem dâu về cho mẹ" mà chưa thành, chị N. khóc nấc khi chia sẻ về người anh cả.

Chị N. cũng cho biết anh H. vốn hiền lành, luôn sống tốt với mọi người. Cha anh là thương binh một trên bốn, mất 91% sức khỏe, chân phải bị cụt; mẹ không có lương, tuổi cao, tháng nào anh cũng dành tiền gửi về cho mẹ, hỗ trợ anh em.

Biến cố không thể ngờ ngày 29/7 khiến gia đình nhỏ quê Nghệ An quá sốc. Đêm muộn, gia đình xin Bệnh viện Chợ Rẫy được đưa anh H. về quê, cách TP.HCM khoảng 1.400km, để người thân có dịp gặp mặt anh lần cuối.

"Trên đường về, trong thoáng chốc tôi nhận ra cả đời anh sống đều dành những gì tốt đẹp cho mọi người. Trong khi gia đình không chấp nhận sự thật anh không còn, vẫn luôn tìm lý do nào đó để tự an ủi mình anh vẫn ở đâu đó. Vì vậy, tôi vận động gia đình, đặc biệt là bố mẹ, ý định hiến các mô, tạng của anh để cứu sống nhiều người khác", chị N. chia sẻ.

Như có một sợi dây vô hình nối lại, gia đình chị ai nấy đều ủng hộ nghĩa cử nhân văn này.

Trên chuyến xe cứu thương đưa anh về quê, người em gái nắm lấy tay anh trai, vuốt nhẹ mái tóc. Chị ghé gần vào tai anh, thủ thỉ: "Mọi người đồng ý để anh sống trong thân thể người khác rồi anh ạ. Gia đình, bố mẹ và các em luôn tự hào về anh. Anh nghỉ ngơi nhé! Bố mẹ, hãy để chúng em gánh vác, anh đã gánh vác nhiều rồi!”...

Tâm sự với anh trai xong, chị H. lập tức liên hệ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để bày tỏ nguyện vọng hiến mô, tạng của anh. Sau cuộc gọi, việc “hồi hương” lại thêm gian nan, vì sợ tạng không đảm bảo, gia đình phải ghé vào một bệnh viện ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định) để lấy thêm thuốc hỗ trợ.

Ê-kip phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Huế dành một phút mặc niệm trước nghĩa cử cao đẹp của anh L.V.H. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia 

Chị H. nói ban đầu, ý định của gia đình sẽ đưa anh về bệnh viện tỉnh Nghệ An để hiến, để người thân, họ hàng gặp anh lần cuối. Nhưng để đảm bảo chất lượng nguồn tạng hiến, gia đình đưa anh vào Bệnh viện Trung ương Huế (cách Quy Nhơn 400km, cách thành phố Vinh - Nghệ An hơn 350km) làm các thủ tục theo quy định trước khi hiến...

Lá gan của anh L.V.H được điều phối, chuyển từ Huế ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia 

Mô tạng của anh H. lấy được bao gồm: thận, phổi, giác mạc (được ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế), gan được vận chuyển ra Hà Nội để ghép tại Bệnh viện Việt Đức.

 “Gia đình tôi chỉ mong những người nhận tạng của anh tôi luôn khỏe mạnh", chị N. tâm tình.