XEM CLIP:

 

 

Chiều 15/3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy (thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc) phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới vừa phát hiện, bắt giữ một điểm tập kết tân dược không rõ nguồn gốc, nghi vấn nhập lậu.

{keywords}
Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 cùng ngày, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực bờ sông kênh Vĩnh Tế (phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) có nhiều thùng hàng được quấn kín, nghi vấn nhập lậu, nên Cảnh sát đường thủy phối hợp với lực lượng liên ngành chống lậu trên tuyến biên giới nhanh chóng đến địa điểm trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 4 thùng giấy chứa nhiều tân dược thuộc nhiều nhãn hiệu nước ngoài. Ước tính trị gia ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên.

Trước đó vào khoảng 2h20 sáng 13/3, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát đường thủy (thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc) phát hiện tại khu vực bến đò Mương Chà (thuộc xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) đang tập kết hàng hóa nghi vấn nhập lậu, nên tiến hành kiểm tra.

{keywords}
Tang vật là bếp điện bị lực lượng chức năng bắt giữ

Qua đó, phát hiện 20 cái bếp từ xuất xứ nước ngoài đang nằm bên bờ sông và được đậy kín bằng một tấm nylon, ước tính trị giá ban đầu khoảng 30 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số bếp từ trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật của 2 vụ, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng liên tục truy quét buôn lậu nên rất nhiều đối tượng đã bỏ hàng lậu ở những khu đất trống để thoát thân.

Thượng tá biên phòng ở An Giang nói gì về hàng lậu chất đầy trong nhà mình?

Thượng tá biên phòng ở An Giang nói gì về hàng lậu chất đầy trong nhà mình?

Thượng tá biên phòng ở An Giang đang trên đường lên Đà Lạt để tiếp tục việc học sau 2 ngày trở về đơn vị làm tường trình vụ hàng lậu chất đầy nhà mình.

Theo Người Lao Động