Trao đổi với VietNamNet sáng nay (16/5), lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết: Đơn vị đang xác minh, điều tra thông tin người vợ mang bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.

Sự việc được phát hiện khi người vợ bỏ trốn về quê mẹ đẻ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi bỏ trốn, người vợ đã lên mạng xã hội kể về quá trình làm dâu tại huyện Kim Thành và bị chồng bạo hành nhiều lần, gây ra các vết thương mới, cũ chằng chịt trên mặt và toàn cơ thể.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện này, nạn nhân là chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); còn người chồng tên Trần Văn L.(SN 1986), thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Chị Giao trở về nhà mẹ và đang được người thân chăm sóc.

Hiện chị Giao không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã làm giấy mời chị Giao về để phối hợp điều tra.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Giao kể, lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và anh L. có xảy ra cãi vã, khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh liên tục.

Nguyên nhân chị bị đánh là do anh L. yêu cầu  phải gọi điện vay tiền người thân, bạn bè trong Kiên Giang. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu.

Người vợ này lên MXH cầu cứu việc bị chồng bạo hành.

Cũng theo lời của chị Giao, chị thường xuyên bị chồng hành hung bằng móc phơi quần áo, dây điện và dây thắt lưng...

Đến tối 10/5, hai vợ chồng chị đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP.HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị Giao tìm cách bỏ trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình, còn anh L. quay trở lại Hải Dương.

Vết thương chằng chịt trên cơ thể chị Giao.

Được biết, 2 vợ chồng chị Giao đăng ký kết hôn vào tháng 4/2021. 

"Đến thời điểm này cơ quan công an chưa nhận được đơn tố cáo nào của chị Giao về sự việc. Thông tin nắm được là qua dư luận xã hội.

Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị Giao về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị”, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cung cấp thêm.