Không phải là lần đầu tiên nói về chuyện công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào, thế nhưng cứ thi thoảng mọi người lại tìm ra những điểm mới mà trước giờ chưa ai từng nghĩ tới. Và rồi thì chủ đề này luôn trở nên không bao giờ cũ. Nói chung là, công nghệ đã và đang khiến những chuyện nhỏ nhất hàng ngày khác đi rất nhiều so với trước kia.

Giờ người ta sẽ chỉ thả thính trên Facebook thôi, chứ chẳng mấy ai gặp nhau ngoài đường rồi đòi làm quen, nói chuyện nữa cả. Thời đại của mạng xã hội mà, ăn ngủ được ở trên ấy thì có gì mà không tán tỉnh được nhau?

Nguyên nhân giận dỗi, và thậm chí là cả chia tay của các cặp đôi bây giờ cũng xuất phát việc... bấm like một cái ảnh, hay một cái status mà thôi!

Đi vệ sinh cũng mang điện thoại theo người, nên cứ cầu cứu qua mạng xã hội cho nó nhanh...

Google search là ra đủ các thể loại thực đơn luôn, tự quẩy một mình chứ không cần cầu cứu ai nữa cả.

Con trai bây giờ cũng ham chụp ảnh "sống ảo" lắm chứ đùa.

Thời đại này là cứ phải chụp chân thôi!

Giờ muốn xem gì thì lên mạng là có, chứ tội gì mà mòn mỏi đợi chờ qua tivi...