Công viên Thủ Lệ, Hà Nội đông chật kín trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Nhiều người bất chấp đi xuyên thảm cỏ để "vượt tắc", trẻ em chán nản vì cảnh "người xem người".
Hàng ngàn người dân đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng 10/4. Dòng người chen chân kín đặc từ cổng vào các khu vui chơi, khu nuôi thúCác gia đình nhích từng bước để tiến vào phía trong công viên. Đây là địa điểm được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn nếu không có cơ hội đi du lịch xaTrẻ em được cha mẹ kiệu lên cao để bớt cảnh khổ sở chen chúc. “Tôi đã đến gần 1 giờ nhưng con chưa kịp xem một con thú nào, xung quanh chỉ toàn người là người”, anh Trung Đức (Ba Đình) cho biết
Nhiều người bất chấp quy định, đi xuyên qua các thảm cỏ để “vượt tắc”
Trẻ em chen chúc tại khu vui chơi, chờ đợi mòn mỏi 20 - 30 phút để tới lượt trải nghiệm đu quay, chơi bóng…
Đến 11 giờ trưa, nhiều người vẫn xếp hàng mua vé phía ngoài cổng công viên
Cảnh “người xem người”, chật chội khiến nhiều em nhỏ mệt mỏi