Một bạn trẻ có tên Đào Đức Thành đã khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú khi chia sẻ ảnh chụp chung với cụ ông Hideaki Kobayasi - người có biệt danh "Sailor moon man" giữa lòng Sài Gòn. 

 Bài đăng của bạn Thành.

Chủ nhân của bài viết mừng rỡ đã chia sẻ: "Mình đã đi khắp Harajuku cũng không gặp cụ, nhưng lại bất ngờ có duyên thấy cụ ở Sài Gòn". Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ. Cả ca sĩ Văn Mai Hương cũng "ấm ức" bày tỏ ý muốn gặp cụ già thú vị này.

Theo chia sẻ riêng của mình, Thành kể: "Mình đang đi ngang qua chợ cũ ở quận 1 thì thấy một ông già mặc váy thuỷ thủ từ phía sau. Đi lên trước thì thấy cụ có râu xong còn thắt nơ trên râu nữa. Mình cũng có biết về cụ này rồi thế là nhảy xuống xe xin cụ chụp hình. Khi mình vừa nói Konichiwa và vẫy vẫy điện thoại là cụ tạo dáng liền. Vui lắm :)))). Người trong chợ thì cũng chỉ trỏ, xong còn bảo là " Cháu ngoan bác hồ" các thứ vì thấy cụ quàng khăn đỏ với mặc đồ học sinh. Rất dễ thương"

 Một Facebooker tên Nguyễn Trí Cường cũng chia sẻ ảnh chụp được cụ trên một con phố ở quận 1. 

 
 Một vài hình ảnh hiếm hoi khác được cư dân mạng chia sẻ.

Hiện tại thì không biết chính xác cụ đang ở đâu trong Sài Gòn. Một số bình luận bên dưới cũng cho biết đã gặp cụ ngồi "đọc sách ở công viên" hoặc "đứng trước cửa Dinh độc lập". Chính điều này đã khiến không ít bạn trẻ hào hứng có ý định mở một "cuộc săn lùng" tìm kiếm cụ ông chỉ để được nhìn thấy cụ bằng xương bằng thịt một lần trong đời. 

Được biết ông đến Tp. Hồ Chí Minh tham gia một sự kiện quảng bá của nhãn hàng thời trang Nhật Bản LucyPop tại khu AEON MALL Tp. Hồ Chí Minh. Xuất hiện cùng với ông là các thành viên của nhóm Niji Dance Group, nhóm dance cover J-pop nổi tiếng ở Tp. Hồ Chí Minh. Sự kiện cũng được tiếp diễn trong cả ngày 17/1 ở AEON MALL.
 

 Những bình luận ganh tỵ của cư dân mạng Việt.

Có thể nói, cụ Hideaki Kobayasi là gương mặt nổi tiếng trên cộng đồng mạng quốc tế nhiều năm qua. Ông cụ được mọi người đặt cho biệt danh "Cụ ông váy thủy thủ", bởi trước đây, cụ từng diện bộ trang phục nữ sinh màu xanh đến một sự kiện khá nổi tiếng tiếng về nghệ thuật thiết kế. 

Ngay sau đó, cụ thường xuyên xuất hiện nơi công cộng với hình ảnh ông cụ râu tóc bạc phơ và bộ đồ nữ sinh trên người. Không ngại ngùng, cụ tạo dáng nhí nhảnh, hồn nhiên trên khắp các con đường cùng với nhiều người khác nhau. Trước khi nổi tiếng vì diện đồ thuỷ thủ đi khắp nơi, cụ Kobayasi là một nhiếp ảnh gia cosplay khá nổi tiếng.