Chủ quán cơm đưa ra 6 tờ vé trùng với dãy số trúng an ủi giải đặc biệt nhưng bị đảo số, cụ ông 83 tuổi bán vé số ở miền Tây hiểu lầm nên đã đồng ý đổi lấy 5,7 triệu đồng.

Ông Trương Văn Phụng (83 tuổi, ngụ xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho biết chiều 19/10, trên đường bán vé số dạo, ông đã ghé vào quán cơm của bà L (ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ăn cơm.

Chủ quán cơm lấy ra 6 tờ vé do tỉnh Bạc Liêu phát hành ngày 18/10, mang dãy số 469980 ra dò. Thấy 6 tấm vé trúng nhiều số nhưng bị đảo số nên chủ quán cơm hỏi ông Phụng có trúng giải an ủi nào không.

Xem xong, ông Phụng nói bà L trúng an ủi giải đặc biệt và chủ động đề nghị đổi 6 tấm vé trên với số tiền 5,7 triệu đồng.

{keywords}

Cụ ông khóc khi trình báo việc đổi nhầm số, mất tiền triệu.

Sau đó, ông Phụng tiếp tục đi bán vé số dạo và có người thông báo những tấm vé trên không trúng giải nào.

Ông Phụng kiểm tra thì mới tá hỏa đã đổi nhầm số cho khách nên đến Công an xã Phú Thuận B trình báo, xin được nhận lại số tiền đã đổi cho khách.

Công an xã đã tiến hành hòa giải, bà L đồng ý đã lại số tiền 5,7 triệu đồng cho ông Phụng.

“Ông Phụng trình báo do tưởng vé số trúng an ủi nên chủ động đổi cho chủ quán cơm để kiếm tiền hoa hồng nhưng bị nhầm lẫn, chút xíu nữa mà mất tiền triệu, tích góp nhiều tháng liền”, cán bộ hòa giải cho hay.

(Theo Zing)