Chiều 22/11, người dân thủ đô lại có dịp được chứng kiến cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, nhiều người đã không khỏi xót lòng khi thấy cảnh cụ Rùa bị một sợi dây cao su vướng vào miệng.
TIN BÀI KHÁC
Thảm kịch, mẹ giết con 1 tuổi bằng nhiều nhát dao
Philippines: Kinh hoàng núi lửa thức giấc
Chiều ngày 22/11, cụ Rùa bắt đầu nổi lên ở khu vực gần đền Ngọc Sơn, sau đó cụ bơi dần về phía tháp Rùa nằm giữa hồ. Sau nhiều lần ngoi lên, ngụp xuống, người dân thủ đô cảm thấy xót xa khi ở lần nổi lên cuối cùng, cụ Rùa bị dính phải một đoạn dây màu đen, được cho là dây cao su.

Cụ Rùa bị vướng phải dây cao su khi nổi lên ngụp xuống ngày 22/11. (Ảnh: VnExpress)
Trước đó, vào ngày 12/3/2010, trên một trang mạng xã hội đưa tin kèm video cảnh cụ rùa bị tấn công. Theo người đưa tin, hôm đó, cụ nổi bắt đầu từ mặt hồ khu vực Sở Điện lực Hà Nội, sau đó đi dọc theo mép hồ, xuôi về Bưu điện. Sau khoảng nửa tiếng, cụ đi qua hướng ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu rồi hướng ra Tháp Rùa. Tại đây, cụ bị một thanh niên dùng lưỡi câu chùm tấn công.
Đến ngày 6/9/2010, báo TPO có đăng tải bức ảnh chụp vào ngày 1/8/2010 cho thấy rõ ràng có một vật hình dáng như lưỡi câu chùm cắm vào phần mai cụ Rùa.

(Ảnh: TPO)
Anh Minh (tổng hợp)