Công việc phát thư, báo sẽ được các nhạc sỹ thể hiện trong các sáng tác của mình. Ảnh: Trọng Hoàng

“Cuộc sống đích thực” thể hiện bằng lời ca, tiếng hát

Tập đoàn BCVTVN (VNPT) ra đời đến nay đã gần một năm, nhưng slogan “Cuộc sống đích thực” đã đồng hành cùng VNPT trong suốt nhiều năm qua.

Bằng lời ca tiếng hát, các nhạc sỹ sẽ chuyển tải giá trị đích thực của cuộc sống mà VNPT đã và đang từng ngày mang lại.

Xã hội hoá bài hát của ngành

Giám đốc Trung tâm thông tin BĐ, Thường trực Ban tổ chức cuộc phát động Bùi Quốc Việt cho biết: “Chủ đề và nội dung của cuộc vận động sáng tác là nêu bật được những giá trị, lợi ích BCVT, CNTT mà VNPT đã và đang đem lại cho sự phát triển KTXH của đất nước. Đồng thời, qua đó, ghi nhận những đóng góp to lớn của CBCNV trong ngành. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, bằng lời ca, tiếng hát, các nhạc sĩ sẽ chuyển tải đến xã hội giá trị đích thực của cuộc sống mà VNPT đã và đang từng ngày mang lại…”. Cũng theo BTC, thì phát động đợt sáng tác ca khúc mới lần này cũng nhằm tăng cường giáo dục ý thức truyền thống, động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động của CNVC, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo khí thế, niềm tin trong CNVC, nâng cao hình ảnh, thương hiệu VNPT và lựa chọn ca khúc tiêu biểu cho ngành.

Nói chuyện với các nhạc sĩ, Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai cho rằng, điều quan trọng là phải xã hội hoá được các bài hát về ngành. BCVT, CNTT là ngành dịch vụ kỹ thuật, nhưng các nhạc sĩ bằng ngôn ngữ của mình chuyển tải dịch vụ, kỹ thuật thành lời ca, tiếng hát, mượt mà, sâu lắng, dễ hát, dễ thuộc, xã hội và đại chúng. “Ở Tây Nguyên có người bưu tá trèo đèo, lội suối suốt năm tháng để đưa thư. Công việc gian khổ và lặng thầm… Khi báo cáo tại Hội nghị thi đua toàn quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương hồi đó, và Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bây giờ đã khóc khi nghe người bưu tá kể về công việc hằng ngày của mình. Nếu như các nhạc sĩ chuyển tải được những hình ảnh đó, đưa những hình ảnh đó lên thành những lời ca, tiếng hát, thì sẽ tạo sự rung cảm mãnh liệt trong lòng quần chúng nhân dân...” – Thứ trưởng Trần Đức Lai nói. 

Uỷ viên HĐQT Tập đoàn BCVTVN Phan Hoàng Đức mong muốn:  “Nhạc sĩ làm sao phải chuyển tải thành lời ca, tiếng hát những quyết tâm, nỗ lực của VNPT: Vượt qua gian khổ, thác ghềnh để không ngừng vươn lên. Thông điệp mà VNPT mong muốn chuyển tải tới xã hội là: Thời kỳ hội nhập, phát triển, dù rất nhiều thách thức, khó khăn, nhưng VNPT sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh. VNPT phải vươn xa, toả rộng, đáp ứng mọi yêu cầu, mong muốn của xã hội – đó là giá trị đích thực nhất của cuộc sống, của VNPT…”.

CBCNV mong muốn gì ở các ca khúc mới?

Sáng tác ca khúc mới về ngành, về VNPT một phần để tuyên truyền, phần khác phải thể hiện được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của CBCNV trong ngành. Đó là mong ước của các nhân viên BĐ mà chúng tôi gặp. Người bưu tá hơn 20 năm gắn bó với việc đưa thư vùng núi ở Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) Nguyễn Đình Hợp tâm sự: “Công việc của người bưu tá là hằng ngày phải đi gần 100 km đưa thư, điện báo đến địa chỉ một cách sớm nhất và đúng nhất, an toàn nhất. Đó cũng là khó khăn nhất của người bưu tá. Xã miền núi Ngọc Sơn, bao quanh là núi, sông, dân cư thưa thớt, trời nắng còn đỡ, nhưng trời mưa, đường trơn, bùn đất bám chặt vào bánh xe không đi nổi, lúc đó lại phải lội bộ. Tôi mong muốn ca khúc mới của ngành BĐ phải thể hiện được những đóng góp của người bưu tá cho xã hội…”.

Chị Kim Anh, chuyên viên chuyên trách Công đoàn BĐ Hà Nội cho rằng, đa số những bài hát về ngành BĐ thường mang âm hưởng giống như những bài hành khúc, lời ca gần gũi với công việc của người BĐ nên mọi người dễ hát, dễ thuộc hơn. Nhiều bài hát về ngành rất hay nhưng thiếu thể loại tình ca và chưa phong phú về thể loại. Thêm vào đó, trong số các bài tình ca, chỉ có một vài bài có âm điệu sâu lắng, lời ca nhẹ nhàng và thắm thiết như bài “Đường tôi đi dài theo đất nước”… Vì thế, nếu chỉ hát về ngành, quanh năm suốt tháng chúng tôi vẫn chỉ hát đi hát lại những bài hành khúc đó. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bài hát trữ tình, lời ca mượt mà hơn, có nhiều bài ca ngợi về tình yêu đôi lứa đi đôi với việc quảng bá các công việc về ngành hơn. Có như vậy, mọi người mới có thể hát mọi lúc, mọi nơi, mới xã hội hoá được chứ không phải chỉ để hát trong các dịp hội diễn…”.

Chị Nguyễn Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng BĐ cùng chung với ý kiến của chị Kim Anh khi cho rằng: “Các bài hành khúc thì dễ thuộc nhưng những bài hát mang âm hưởng tình ca, giai điệu mượt mà thì dễ đi vào lòng người hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất mong muốn có thêm nhiều bài hát về ngành trẻ trung, vui nhộn, lời ca nhẹ nhàng, êm ái hơn. Và như vậy thì các bài hát cũng sẽ dễ xã hội hoá hơn”.

Trọng Hoàng – Hương Thuỷ