Bạn Lê Huy thân mến,


Tôi vô tình đọc được tâm sự của chị Khánh Linh và bài viết của bạn Lê Huy và thấy hơi buồn cười về cách suy nghĩ cũng như lập luận của bạn.

Thứ nhất, mỗi người có một quan niệm và cuộc sống riêng, vì thế không nên chỉ trích cá nhân và tự suy diễn khi nói chuyện. Thật buồn cười khi cố gắng chứng minh chị Khánh Linh ế chồng. Tôi không thấy chuyện ế chồng liên quan gì khi mà chị Khánh Linh đang chia sẻ về quan niệm sống. Người ta chỉ lấy chồng, lấy vợ khi thấy hợp, và không nhất thiết phải lập gia đình chỉ để khỏi bị ế. Khái niệm ế chỉ xuất hiện với cách nghĩ tiểu nông, cổ hủ, không phù hợp với cuộc sống văn minh và suy nghĩ hiện đại. Không nên tấn công cá nhân khi bạn không thích suy nghĩ của người khác.

Thứ hai, tôi không hiểu tại sao bạn chỉ trích chị Khánh Linh là người "cực kỳ ích kỷ" và "vô cùng thực dụng". Bất cứ ai cũng muốn có một cuộc sống ổn định đàng hoàng. Nếu chị Khánh Linh không cảm thấy hạnh phúc khi gặp một anh nghèo rớt mồng tơi thì cũng hoàn toàn bình thường. Và chị Khánh Linh chỉ cảm thấy có tình yêu với một người có cuộc sống ổn định thì đấy là quyền của chị Khánh Linh, không ai có quyền phê phán. Tình yêu không nhất thiết phải gò ép chỉ được yêu người nghèo. Bạn hiểu chứ?

Theo tôi bạn không nên áp đặt quan niệm sống của bạn với người khác theo kiểu "Chị cũng cần phải có một mái nhà, một gia đình: bên nội, bên ngoại. một người chồng .. blah blah...". Có thể bạn cần như thế, quan niệm như thế là hạnh phúc đối với bạn nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng thấy như thế và bắt buộc phải theo như thế.

Tôi chia sẻ cách nghĩ và cách sống với chị Khánh Linh. Hãy sống theo cách của mình và có trách nhiệm đối với chính mình.

Thân mến

Độc giả Kiều Tâm