Sau khi ôm hơn 3 tỷ đồng cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ đã tự "chui đầu vào rọ" chỉ vì sự hậu đậu của mình.

Vụ cướp này xảy ra vào sáng ngày 21/11 vừa qua, tại một cây ATM ở Suphanburi, Thái Lan.

Báo chí địa phương cho hay, trước lúc xảy ra vụ cướp, ba nhân viên ngân hàng chuẩn bị vận chuyển số tiền mặt từ cây ATM ra ô tô tải đang đợi sẵn bên ngoài cửa hàng 7-Eleven.

{keywords}

Trong khi chĩa súng uy hiếp ba nhân viên ngân hàng, tên cướp đã vô tình làm rơi điện thoại di động ra khỏi túi.

Bất thình lình, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu vàng da bò từ đâu xuất hiện nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo trước khi lao vào uy hiếp 3 nhân viên ngân hàng. Sau đó, tên cướp đã nhanh chóng lấy được số tiền trị giá 5,13 triệu Bạt Thái (khoảng 3,2 tỷ đồng) từ nhân viên công vụ của ngân hàng.

{keywords}

Trước khi tẩu thoát cùng số tiền lớn trên chiếc xe mô tô, tên cướp còn bắn một nhát súng chỉ thiên.

Camera an ninh tại khu vực cây ATM ghi lại cho thấy, trước khi tẩu thoát cùng số tiền lớn trên chiếc xe mô tô, tên cướp còn bắn một nhát súng chỉ thiên nữa.

Tên cướp yên tâm ôm cả túi tiền tỷ cao chạy xa bay. Nhưng hắn không ngờ sẽ sớm "lòi đuôi chuột" chỉ vì sự luộm thuộm và hậu đậu của mình.

{keywords}

Tên cướp yên tâm cao chạy xa bay với túi tiền lớn mà không ngờ mình sẽ sớm bị "lòi đuôi chuột".

Trong khi mải mê chĩa súng uy hiếp ba nhân viên ngân hàng, tên cướp đã vô tình làm rơi điện thoại di động ra khỏi túi. Chiếc điện thoại đánh rơi ngay tại hiện trường vụ án sẽ giúp cảnh sát sớm lần ra tung tích của tên tội phạm.

Tuấn Dũng (Theo Lobak Merah)