Một con cừu ba mắt, sáu chân đã được sinh ra trong trang trại của gia đình một giáo viên trường làng Pavlodar (Kazakhstan) là Shakat Kuandyk Bekitaeva. Ông kể lại là khi đỡ đẻ cho con cừu này, ông phải xoay sở một mình.

“Khi tôi nhìn thấy con cừu con, tôi thực sự bị sốc. Đây không phải lần đầu tiên tôi đỡ đẻ cho một con gia súc nuôi trong nhà, nhưng là lần đầu tiên tôi thấy một con vật kỳ quái như thế. Nó có một đầu nhưng hai thân, bốn tai, ba mắt, một ở sau gáy. Thật là một quái thai khủng khiếp, cho dù trong phim tôi cũng chưa thấy bao giờ. Tôi vô cùng kinh sợ”, ông Bekitaeva nói.

Còn mấy bác sĩ thú y được mời đến để khám bệnh cho con vật lạ, thì bảo những con vật bị đột biến kiểu như con cừu này không phải là hiếm, ngay trong vùng Pavlodar họ cũng từng gặp. Theo họ con cừu mẹ có thai đôi nhưng do đột biết vì nguyên nhân nào đó, chúng dính vào nhau.

Người chủ của con cừu cho rằng nguyên nhân sinh ra quái thai ở cừu chính là tình trạng xấu đi của môi trường sinh thái mà người dân trong vùng đang phải chịu đựng. "Bầy cừu của chúng tôi được chăn thả không xa một nhà máy điện phân kim loại của Bộ Cơ khí - Luyện kim. Bầu không khí nơi đây rất ngột ngạt, thường xuyên khói đen bốc ra. Xung quanh nhà máy, cây cối cằn cỗi, héo úa, cỏ hầu như không mọc được. Môi trường rất tồi tệ và ănh hưởng xấu đến cả con người”, ông Bekitaeva cho biết.

Ông còn nói thêm, năm ngoái một con cừu con của nhà ông sinh ra chỉ có ba chân. Ông không vội mang chôn mà đã đã ngắm nghía nó rất lâu, định ướp xác nó.  Những người dân ở thành phố và các làng lân cận kéo đến xem rất đông. “Chúng tôi hiện cảm thấy bất lực chẳng biết làm thế nào để cải thiện được môi trường và chắc chắn rồi đây còn nhiều chuyện xấu sẽ đến với chúng tôi”, ông nói.

Cần nhắc lại rằng việc sinh ra những con vật bị quái thai thỉnh thoảng cũng xảy ra tại khu vực nhà máy điện Tchernobyl trước đây. Theo các chuyên gia đó là do liều lượng phóng xạ quá cao khi nhà máy điện nguyên tử bị tai họa.

Bảo Châu (Theo tengrinewws.kz)