1.jpg
Ông Trương Hoàng Hùng – Phó Giám đốc Chi nhánh MobiFone Đà Nẵng trao tặng số tiền từ thiện 250 triệu đồng.

Gần 10.000 khán giả có mặt tại sân vận động Quân khu 5 (8.300 vé bán được công bố ban đầu, 800 vé được bán thêm khi chương trình đang diễn ra và khoảng 650 vé mời) đã có một đêm cuồng nhiệt với sự góp mặt của 6 ban nhạc Rock hàng đầu: Black Infinity, KOP, OringChains, UnlimiteD, MicroWave và Ngũ Cung.

18h00 ngày 12/1/2013, RockStorm 2012 tại Đà Nẵng chính thức mở màn với sự xuất hiện của Black Infinity. Ngay khi những tiếng nhạc đầu tiên vang lên, cả sân vận động Quân khu 5 đã có một không khí cuồng nhiệt chưa từng thấy. Lần lượt giới thiệu những điều bất ngờ với rockfan Đà Nẵng, Black Infinity đã có màn khởi động hoàn hảo với "Heaven Downfall 666", "You & I", "The Secret II", "Lost Angels".

Ban nhạc Black Infinity mở màn đêm diễn và Bassist Tiger Vũ, tâm điểm trong những màn trình diễn của ban nhạc KOP, ban nhạc duy nhất góp mặt trong cả 7 show diễn của RockStorm là những người tiếp theo lên sân khấu. Với chất nhạc hiện đại, KOP dễ dàng chinh phục các rockfan dù đây mới là lần đầu tiên họ biểu diễn trên sân khấu RockStorm Đà Nẵng. KOP thể hiện 5 sáng tác của mình: "Tạm là ngày hôm qua", "Em về giữa mênh mông đất trời", "Vô cực", "Cột điện" và "Totem Sói".  

2.jpg
Rockfan Đà Nẵng với những chiếc điện thoại thắp sáng sân vận động Quân khu 5.

Với những giai điệu rock hiện đại dễ nghe và tràn đầy sức sống, Oringchains đã dành tặng các rockfan những ca khúc "Mặt trời", "Xa", "Wait", "Khoảng không" và "Furios". Đại diện trẻ của rock Hà Nội này ngày càng chững chạc trên sâu khấu RockStorm 2012.

Ngay trong đêm diễn, đại diện MobiFone, đơn vị tổ chức chương trình đã trao 250 triệu đồng cho đại diện Quỹ Học sinh, Sinh viên nghèo hiếu học của Trung ương Đoàn và Quỹ Phẫu thuật Nụ cười. Đây chính là số tiền thu được từ hơn 8.300 vé được bán ra của RockStorm 2012 tại Đà Nẵng. Sau đó, trong khi chương trình đang diễn ra, một số lượng lớn rockfan vẫn tiếp tục mua vé và đổ về sân vận động Quân khu 5, khiến số vé được bán ra tăng thêm 800 vé, và tổng số tiền thu được sau khi kết thúc chương trình tại Đà Nẵng là 274 triệu đồng. Số tiền 24 triệu đồng sẽ được MobiFone gửi đến hai quỹ từ thiện tại Đà Nẵng sau khi chương trình kết thúc.

Rồi UnlimiteD xuất hiện để thổi bùng lại ngọn lửa Rock cháy bỏng của các tín đồ Rock sau những phút lắng đọng. Power Metal đầy sức mạnh với "Sự sống", "Chiến binh" và "Tan" nhưng cũng đầy uyển chuyển với bản ballad "Đừng nhìn lại" đã thêm một lần khẳng định vị trí của UnlimteD trong hàng ngũ những ban nhạc được gọi là “tứ trụ RockStorm”. Rõ ràng việc được trực tiếp nghe UnlimiteD trình diễn những bản đã "nằm lòng" là niềm trông đợi của giới trẻ yêu rock ở Đà thành.

Vào thời điểm này chỉ cần nhắc đến tên Microwave thôi cũng đã đủ làm cho các khán giả phải cuồng nhiệt hết sức. Vẫn là những ca khúc đã làm nên tên tuổi của những chiếc “Lò Vi Sóng” như "Bay", "Ước mơ", "Bão đêm", "Chỉ là giấc mơ" hay ca khúc mới "Say", "MicroWave" khiến rockfan không thể đứng yên trong suốt cả phần trình diễn của mình. Tất nhiên, ca khúc được yêu thích nhất của ban nhạc, "Tìm lại" lại một lần nữa khiến cả sân vận động Quân khu 5 bùng cháy dữ dội. Gần 10.000 người đồng thanh “Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này…”, một cảm xúc không thể quên.

Ngũ Cung là ban nhạc nhận trách nhiệm khép lại đêm bão Rock tại Đà Nẵng với những bản hit quen thuộc như "Cướp vợ tục lệ người H’mông", "Đu Tiên" hay "Cao nguyên đá". Với bản lĩnh được tôi rèn qua 4 lần tham dự RockStorm, Ngũ Cung dễ dàng dẫn dắt cảm xúc của khán giả một cách trọn vẹn nhất. Ngay cả ở những sáng tác mới như "18-23" hay "Ma làm", ban nhạc cũng tạo nên những hiệu ứng khán giả rất tốt. "Gió bấc", một sáng tác rất hợp với Đà Nẵng, đã khép lại đêm RockStorm với dư âm thiêng liêng của giai điệu "Tiến quân ca”.

Tạm biệt Đà Nẵng, RockStorm 2012 sẽ tiếp tục hành trình của mình đến Biên Hòa ngày 19/1/2013 tại Trung tâm Thể dục Thể thao TP.Biên Hòa, Đồng Nai.