
TIN BÀI KHÁC
Quá tải vì cố giữ bệnh nhân để tăng thu!
Vụ cướp tiệm vàng, nạn nhân bị thương rất nặng
Dân nháo nhào sau rung chấn động đất 8,6 độ richter
Đau đáu chờ tin nạn nhân nguy kịch vụ nổ gas
Vụ cướp tiệm vàng, nạn nhân bị thương rất nặng
Dân nháo nhào sau rung chấn động đất 8,6 độ richter
Đau đáu chờ tin nạn nhân nguy kịch vụ nổ gas
Ngày 11/4, TAND Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Đình Sơn Vương SN (1966, trú tại
phường Phương Liên, Đống Đa, HN), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983), và Nguyễn Quang
Hải (SN 1975 cùng trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét
xử về tội Giết người.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa |
Nguồn cơn của việc dẫn các bị cáo vào tù là từ món nợ của Vương. Vào tháng 10/2010, Vương vay của chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1980, trú tại Phương Liên, Đống Đa, HN) số tiền 350 triệu đồng. Đến đầu tháng 3/2011, anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1983, trú tại phường Tràng Thi, thành phố Nam Định) đến nhà Vương để đòi tiền giúp chị Vân Anh.
Không gặp Vương ở nhà, Bình yêu cầu vợ của Vương là chị Nguyễn Thị Kim Oanh bảo Vương trả tiền cho Vân Anh. Lúc đó, chị Oanh nói, việc chồng chị vay mượn chị không biết. Hai ngày sau, nhà chị Oanh bị đổ phân trộn mắm tôm và dầu luyn trước cửa nhà. Những ngày sau đó, mỗi lần Bình đến nhà Vương đòi tiền không được thì nhà Vương đều bị đổ phân trộn dầu luyn và mắm tôm.
Cuối cùng Vương đã trả cho chị Vân Anh số tiền 200 triệu đồng và hẹn ngày 11/7/2011 sẽ trả nốt. Đến ngày 9/7/2011, Nguyễn Thế Tú (chồng của Vân Anh) đã cùng Bình đi xe máy đến nhà Vương để đòi nốt số tiền. Khi đó Vương nói: “Bình còn nợ Vương 200 triệu đồng, Vương chuyển số nợ này cho Bình trả thay”. Nghe vậy Tú không đồng ý, còn Vương và anh Bình dẫn đến cãi cọ.
Sau đó, Bình đi cùng một số đối tượng đến nhà Vương tiếp tục đòi nợ và đe dọa. Khoảng 20h ngày 11/7/2011, Bình đi cùng hai đối tượng đến gặp Vương và nói: “Đúng 21h sẽ quay lại, bằng mọi giá Vương phải trả đủ tiền cho vợ chồng Tú”.
Sợ Bình quay lại gây hấn, Vương điện thoại cho Hiếu đến giúp. Lúc này Hiếu đang ngồi uống bia với Hải liền rủ Hải về nhà lấy 2 thanh kiếm và 1 thanh đao đến “trợ chiến” cho Vương. Khoảng 20h cùng ngày, Bình đi xe máy cùng 2 đối tượng xộc vào nhà Vương chửi bới, đe dọa. Bình cao giọng: “Hôm nay mày không thanh toán hết tao sẽ bắn chết mày”.
Lúc đó, Vương vào bếp lấy dao đuổi theo Bình ra đến phố Xã Đàn. Lúc này gặp Hiếu và Hải vừa đến cũng đuổi theo “trợ chiến”. Khi Bình chạy đến trước cửa nhà số 224 Xã Đàn, qua giải phân cách giữa đường thì bị vấp ngã. Vương dùng dao chém 2 – 3 nhát vào chân, tay anh Bình. Hải dùng cán dao đập vào đầu anh Bình và chém 2 nhát vào người nạn nhân. Hiếu dùng kiếm chém nhiều nhát vào chân nạn nhân. Sau đó, Hiếu chở Vương và Hải bỏ chạy. Anh Bình được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Đến ngày 14/8/2011, Vương bị bắt. Gần 1 tuần sau đó, Hiếu và Hải ra đầu thú. Ra hầu tòa, Vương ngồi trên xe lăn vì bị cáo đang trong thời gian điều trị bệnh tại bệnh viện. Cả ba bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
T.Nhung
