Những hình ảnh quý giá về một đám cưới ở Hà Nội cách đây 54 năm khiến người xem, đặc biệt là giới trẻ cực kỳ quan tâm và hứng thú theo dõi.

Thời gian gần đây, người ta không ngừng cảm thán và ngưỡng mộ trước những đám cưới xa hoa, hoành tráng của các cặp đôi từ dàn siêu xe đón dâu cho tới đồ trang trí đám cưới lên đến cả tỷ đồng.

Thế nhưng ngày xưa, đám cưới của các ông các bà mình cũng không hề thua kém về sự hoành tráng và "chịu chơi". Những thước ảnh quý hiếm ghi lại ở các đám cưới ngày xưa ấy khiến giới trẻ bây giờ thực sự choáng ngợp, thích thú.

Đặc biệt nhất có lẽ phải kể tới đám cưới xa hoa trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) giữa 2 gia tộc nổi danh nhờ kinh doanh buôn bán vải, may đồ vào năm 1952.

{keywords}

Đám cưới xa hoa bậc nhất giữa 2 gia tộc nổi danh nhờ kinh doanh buôn bán vải và may đồ vào năm 1952.

Nhà trai đã chuẩn bị 10 "siêu xe" màu đen xếp dọc cả phố và tới nhà gái ở phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội) để đón dâu.

Thời điểm ấy, đám cưới đã thu hút rất nhiều sự tò mò, đoàn xe rước dâu đi tới đâu cũng khiến người xung quanh tụ tập 2 bên đường theo dõi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Được biết, 2 nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Đức Chiểu, con trai của chủ tiệm may Á Đông và bà Nguyễn Thị An, là đại tiểu thư gia đình quyền quý, giàu có nổi tiếng tại phố Sinh Từ ngày ấy.

Không chỉ dừng ở đây, đám cưới thời xưa còn tiếp tục khiến giới trẻ ngày nay phải trải qua nhiều trạng thái tò mò và bất ngờ.

Ngày ấy, gia đình phải có của lắm thì trong đám cưới mới sử dụng xe ô tô rước dâu. Chú rể mặc vest còn cô dâu thì thường vấn tóc gọn gàng, diện những bộ áo dài trắng giản dị mà vẫn cực đẹp mắt, sang trọng.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

(Theo Thế giới trẻ)