kethon.jpg
Đám cưới số

.

untitled.bmp
So với ngày xưa thì thời đại ngày nay có thể nói đúng là thời đại của công nghệ số. Chuyện tình và đám cưới của tôi là một minh chứng cho thời đại số này. Mạng Internet đã trở thành “ông tơ bà nguyệt” se duyên cho chúng tôi gặp nhau và cái alô là nơi chúng tôi nhắn gửi cho nhau những từ yêu thương nhất mà lời nói khó có thể diễn tả được.

Việc đầu tiên tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình là lên mạng tìm địa điểm thích hợp để tổ chức. Các địa điểm thích hợp để tổ chức lễ cưới đều được đăng ảnh trong các góc độ và kèm theo là số điện thoại liên lạc, giá cả cùng những thông số chi tiết cần thiết. Thậm chí bạn có thể có được kinh nghiệm phân tích của những người đi trước về chuyện thuê địa điểm này.

Chỉ sau một giờ đồng hồ lướt mạng, tôi đã tìm được cho mình một chỗ ưng ý. Gọi điện liên lạc trực tiếp với người phụ trách và hẹn ngày đặt tiền thuê chỗ. Vậy là việc lớn nhất để chuẩn bị cho đám cưới đã gần như được hoàn tất.

Rồi kế tiếp là những mẫu thiệp cưới cùng hoa trang trí. Trời, chỉ cần đánh từ "hoa cưới" vào Google Search, tôi đã có hàng trăm các lựa chọn khác nhau. Mỗi tấm thiệp cuới đều được chụp ảnh cận cảnh mặt trước, sau và giá cả cũng như địa chỉ liên hệ.

Say sưa với những tấm hình hoa cùng đủ loại váy áo cưới mà tôi quên mất còn có lễ ăn hỏi nữa. So với bạn bè, tôi cũng thuộc vào lớp lập gia đình muộn chứ mấy đứa bạn bằng tuổi tôi bây giờ cũng có ít nhất một đứa con bồng bế rồi. Vậy lễ ăn hỏi mình sẽ ai đỡ tráp đây? Tôi gọi điện một vòng cho bạn bè mong có sự trợ giúp nhưng dường như cái cũng có vẻ quá bận rộn với cuộc sống khiến tôi không dám mở lời nhờ vả. Tôi lại bèn lên mạng để "search” các cô bê tráp vậy. Không như suy nghĩ của tôi lúc đầu, chẳng mấy khó khăn gì tôi đã có đầu mối điện thoại liên lạc của dịch vụ chuyên đỡ tráp.

Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đã gần như hoàn tất với các “hợp đồng” hẹp gặp dày đặc.

Trong đám cưới của người Việt chúng ta, tôi nghĩ các cụ nhà ta "ngại” nhất là khâu đi mời. Dù mưa hay nắng, xa hay gần tôi thấy cả tuần gần như ngày nào bố mẹ tôi cũng "cưỡi con ngựa sắt” (ấy là cái xe máy đó mà, tôi thường hay gọi chiếc xe cà tàng của bố mẹ tôi như vậy quen rồi) để đi mời từng nhà.

Trong khi đó công việc của tôi thì không mấy vất vả lắm. Họ hàng đã có bố mẹ lo, tôi chủ yếu mời là bạn bè đại học. Vậy nên soạn sẵn một tin nhắn, alô thông báo cho cả nhóm bạn một rồi sau đó chỉ cần lưu ý ngày giờ, địa điểm diễn ra đám cưới bằng một tin nhắn. Vậy là yên tâm chắc chắn các bạn đã biết chính xác tin vui của mình mà lại không thời gian và tiền in thiếp mời.

Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng rất ấm cúng. Đúng là công nghệ, thật nhanh chóng và tiện lợi.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.