Chiều 28/9, nhiều người đổ ra bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xem người dân trong vùng mang lưới ra đánh cá nước ngọt bơi ra từ miệng cống sau bão
Dưới bờ kè ngã ba đường Lê Độ giao Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), nhiều người mang chài, lưới ra bờ biển đánh cá bơi ra từ miệng cống
Chưa đầy 5 phút, nam thanh niên này đã mang lên mẻ lưới khoảng 3 - 4kg cá. Theo người dân, mỗi khi có mưa bão, nước lớn thì cá nước ngọt ở các ao, hồ theo đường cống chạy ra biển. 
Không chỉ quăng chài, nhiều người còn dùng lưới quây sát bờ biển để bắt cá. Cá bắt được là cá trê, cá diếc, rô phi...
Theo người dân địa phương, nếu không bắt, cá gặp nước mặn cũng sẽ chết.
Để bắt được cá to, có người đội đèn pin vợt cá phía trong cống nước
Sau một tiếng cùng hai người bạn vào phía trong cống dùng vợt bắt cá, nhóm anh Nhân bắt được gần 20kg cá trê. Trong hình là con cá trê to nhất khoảng 5kg mà anh Nhân bắt được.
Số cá này được phân loại, bán ngay tại chỗ cho người dân