online_dating.jpg

FPT logo.bmp
Chiều Chủ nhật, tôi tiễn vợ ra ga tàu. Cô ấy sẽ đi công tác xa trong hai tháng. Con trai gửi về nhà bà ngoại để tiện đi học. Lần đầu tiên sau 9 năm chúng tôi cưới nhau, vợ tôi xa nhà lâu như vậy.

Buổi sáng tỉnh dậy trong căn nhà vắng vẻ tôi thấy thật dễ chịu. Không có tiếng vợ giục giã, nhắc nhở 2 bố con tôi ăn sáng đi học, nhắc tôi chuyện nọ chuyện kia, chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối. Buổi chiều từ cơ quan trở về nhà, tôi thấy còn sung sướng hơn vì không phải về sớm, không phải chen ra đường lúc giờ tan tầm đông nghẹt người. Tôi ngồi rốn ở cơ quan,  nhàn nhã lướt web. Ôi thật là dễ chịu. Ăn tối ở ngoài rồi về nhà. Một mình tôi với căn nhà rộng, tôi có cảm giác như mình quay trở về thời độc thân chưa vợ trước đây. Muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không biết.

Ngày thứ nhất, thứ hai… rồi tuần thứ nhất, thứ hai …. trôi qua nhanh chóng. Các buổi chiều rủ bạn bè đi nhậu, uống cà phê bắt đầu thưa dần vì chán. Đến tuần thứ tư thì tôi thấy chán thật sự. Định đón thằng cu về nhưng bà ngoại bảo để nó ở đấy đi học cho gần nhà, không phải đưa đón. Tôi bắt đầu trở về nhà sớm hơn dự định.

Không có việc gì để làm, tôi ngồi trước máy tính để vào web. Máy tính ở nhà thường do vợ tôi sử dụng. Tôi vốn là người không thích những trò chát chít vô bổ nên hầu như không tham gia. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi cũng có 2 cái nick vì vợ tôi thích như thế. Tôi thử sigh in và chỉ khoảng mười phút sau có 1 cái nick nguoiquencu hiện lên trên màn hình của tôi: “Xin chào” và một khuôn mặt cười lấp lánh vui nhộn.

Tò mò, tôi hỏi: “Cô là ai?”. “ Em là Linh đây” “Linh nào nhỉ”. “Linh hồi đại học đây, quên rồi à? Tôi ra trường đã được 15 năm, sau đó lại học thêm 1 bằng đại học nữa. Lớp có cô gái nào tên là Linh hay không tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế nhưng tôi bắt đầu tò mò và tán gẫu. “Mất gì đâu mà sợ!” tôi tự nhủ. Ban đầu toàn những chuyện linh tinh. Nhưng quả thật cô ấy có cách nói chuyện rất duyên dáng. Tôi bắt đầu hình dung lại những kỷ niệm cũ thời sinh viên. Mặc dù không nhớ rõ được cô Linh ấy là ai nhưng lòng tôi vẫn thấy vui vẻ lạ thường.

Thế là từ hôm sau, tôi trở về nhà sớm, không la cà quán xá nữa. Tôi ngồi trước màn hình máy tính và nôn nóng chờ đợi. Tại sao lại thế thì đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Khi ngươiquencu xuất hiện, chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Câu chuyện dẫn dắt dần, chúng tôi đều cảm thấy như là đã thân thiết với nhau lắm. Rồi người ấy bắt đầu kể về cuộc sống gia đình không được may mắn. Chuyện cô vẫn độc thân. Nỗi cô đơn của những đêm lạnh lẽo. Công nhận là cô ấy có cách nói chuyện thật hấp dẫn và quyến rũ.

Mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy thân với cô ấy hơn. Sau 2 tuần, tôi bắt đầu kể chuyện của mình cho nguoiquencu một cách tự nhiên. Bình thường tôi vốn là người ít khi bộc lộ mình, nhưng giờ đây, không hiểu tại sao tôi lại trở lên như vậy. Tôi kể về vợ tôi, về sự nhàm chán của cuộc hôn nhân 9 năm của chúng tôi, về những bất mãn đối với vợ tôi, về những nỗi khổ tâm của tôi (nhiều khi tôi còn thêm thắt cho nhuốm màu bi kịch). Có lẽ thế giới ảo trên mạng khiến cho người ta tự tin, thoải mái hơn vì nghĩ rằng nó an toàn, chẳng mất gì mà sợ. Rồi chúng tôi đi xa hơn bằng những lời nói buông thả, gợi tình. Và thật bất ngờ, chúng tôi đã quyết định đi thêm một bước: chúng tôi hẹn gặp nhau.

Nguoiquencu hẹn gặp tôi tại một quán cà phê X gần ga. Tôi háo hức như lần đầu hẹn hò. Trong đầu tôi cố gắng hình dung ra gương mặt, vóc dáng của người đã học cùng ngày xưa nhưng chịu. Cô ấy đã hẹn sẽ mặc cái váy mầu tím để chúng tôi dễ nhận ra nhau hơn. 

“Làm gì mà ngơ ngác bần thần vậy anh?” Tiếng vợ tôi ngay bên cạnh. Trông cô ấy thật đằm thắm và khác lạ với chiếc váy màu tím thẫm, tay kéo chiếc va li to vừa từ trong nhà ga đi ra. Tôi ớ ra: “Anh đến đón em..!” “Chứ không phải hẹn hò với ai à?” vợ tôi hóm hỉnh. Trời ạ, đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra hôm nay là ngày vợ tôi về. Nhìn thấy vợ cứ tủm tỉm cười, tôi lạnh hết người. Chắc các bạn biết nguoiquencu là ai rồi. Tôi đúng là … một tên đàn ông xấu.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn trong tháng 9 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.