Người dân Singapore đã đổ xô đi ăn lẩu sau khi Thủ tướng Lý Hiển Long đăng tải một bức điện tín của cha ông vào năm 1958 trên trang Facebook cá nhân.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Bức điện tín gửi về cho gia đình của Thủ tướng Lý Quang Diệu được đăng trên Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã muốn nói với gia đình rằng ông muốn ăn lẩu (steam boat, nếu viết liền thì có nghĩa là tàu chiến) vào bữa tối, nhưng vì những bức điện tín được tính tiền theo từng từ nên ông đã dùng từ "tàu chiến" (battleship) để tiết kiệm từ và tiền hơn, The New Paper trích Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Thật không may, vợ của ông, bà Kha Ngọc Chi lại không hiểu ý ông.

Giờ đây, khi cụm từ này được lý giải, người dân Singapore đã sử dụng nó như một cách để tưởng nhớ tới ông.

Một số người thậm chí nói rằng, họ đã bắt đầu thèm lẩu sau khi đọc về bức điện tín - ăn lẩu là một cách để họ nhớ tới vị nguyên thủ sáng lập ra Singapore.

Các nhà hàng phục vụ món lẩu như COCA cho biết, số lượng khách hàng đặt bàn trong những ngày qua đã tăng đột biến. Tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ con số chính xác.

Trên Instagram, người dân Singapore ở trong và ngoài nước đều tham gia trào lưu này bằng cách đăng cách bức ảnh về những món lẩu hấp dẫn và gắn kèm từ khóa "battleship".

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa