Một người đàn ông 46 tuổi tới từ Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 10 năm đấu tranh để chứng minh rằng mình còn sống sau khi bị các nhà chức trách địa phương đưa vào "sổ Nam Tào".

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Sinan Avci (Ảnh: AAphoto)

Hãng thông tấn Antolia đưa tin, Sinan Avci, người sống tại tỉnh Erzurum phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị buộc về hưu sớm vào năm 2003 sau khi được chẩn đoán mắc chứng động kinh.

Cựu công chức này phát hiện ra rằng Quỹ An ninh Xã hội Thổ Nhĩ (SSK) đã liệt kê ông vào danh sách những người đã qua đời vào năm 2004 sau khi không thể lĩnh lương hưu.

"Họ nói rằng tôi đã chết...Nhưng tôi vẫn đang sống sờ sờ", hãng thông tấn Antolia trích lời ông.

Avci, người sau đó đã phải đấu tranh để chứng minh mình còn sống, nói rằng ông không thể làm việc phần vì bệnh tình và quan trọng hơn là vì ông chính thức không tồn tại nữa.

Trong suốt thời gian đó, ông sống chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm.

Sau 10 năm đấu tranh pháp lý không mệt mỏi, tuần này Avci cuối cùng cũng thuyết phục các nhà chức trách rằng ông chưa chết.

Tuy nhiên, ông lại đối mặt với rắc rối khác để lấy lại số tiền lương hưu cũng như trợ cấp tàn tật mà ông chưa được trả.

"Tôi phải làm gì nữa đây? Tôi đã chứng minh rằng tôi còn sống nhưng chẳng lẽ giờ tôi phải cắt chân và tay của mình để chứng minh mình tàn tật?", ông vừa khóc vừa nói.

Avci cũng kêu gọi các nhà chức trách điều tra về những người đã thông báo về cái chết của ông.

Sầm Hoa