- Những niềm thương, nỗi nhớ một thời.

Tin bài khác cùng chuyên mục:

Ảnh minh họa

Để chung nỗi nhớ…


Lầu hoa nàng sống một mình
Hiên tây hoa giấy chung tình nghiêng che
Thương người vò võ phòng the
Cây buồn quên mấy xuân hè không hoa

Thế rồi mình đã gặp ta
Lây vui cây cũng trổ hoa đầy cành
Từ trong hoa thắm lá xanh
Có gì…
sao cứ mong manh
bồi hồi

Ước gì…
Ao ước lắm thôi
Chung tay chăm chút hoa nơi nhà nàng
Cho mong manh hóa đá vàng
Cho tình nồng ấm ngập tràn lầu hoa

Tiếc là lại phải chia xa
Nàng ra đi có thương hoa héo tàn
Thấy hoa mà chẳng thấy nàng
Tưởng đâu như cả thế gian vắng người

Xuống vườn ta nhé hoa ơi
Để chung nỗi nhớ khôn nguôi về nàng…

Lê Trường Kiên