- Trong chuyến làm khách West Ham, thủ thành David De Gea có ít nhất 3 pha cứu thua kinh điển, giúp Quỷ đỏ giữ sạch mành lưới trước khi giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Chơi hơn người từ sớm, nhưng MU bế tắc trước lối đá thực dụng của West Ham trong một tiếng thi đấu đầu tiên. Không chỉ phòng ngự chắc, đoàn quân HLV Bilic còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành Quỷ đỏ.

Hai trong số đó thuộc về "nhạc trưởng" Lanzini. Tiền vệ người Argentina tung ra 2 cú dứt điểm chân phải bên ngoài vòng cấm ở hiệp một. Tuy nhiên, De Gea đã xuất sắc bay lượn cản phá.

Phút 60, Antonio phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ môn. Thế nhưng, De Gea vẫn là người chiến thắng. Đây chính là pha cứu thua mang tính bước ngoặt, tạo tiền đề cho Quỷ đỏ vùng lên giành trọn 3 điểm.

Tan trận, Mourinho chạy vào sân ôm De Gea cảm ơn cậu học trò. Ông thừa nhận, nếu không có sự xuất sắc của người gác đền Tây Ban Nha, MU đã phải hứng chịu thất bại trên sân Olympic.

Video 3 pha cứu thua xuất thần của De Gea trước West Ham:

* T.A